Ngày 3/2, người thân của minh tinh báo tin buồn, cho biết cô qua đời do cúm và viêm phổi khi cùng gia đình du lịch Nhật Bản dịp đầu năm. Do cả nhà đều đang ở Nhật Bản, người thân sẽ làm lễ hỏa táng cô tại nước này, sau đó đưa tro cốt về Đài Loan cử hành tang lễ.
Trên mạng xã hội ở châu Á và nhiều diễn đàn, vô số khán giả cho biết bàng hoàng, sốc khi hay tin. Trong ấn tượng của khán giả, Hy Viên là "Nữ hoàng phim thần tượng đời đầu" của màn ảnh Hoa ngữ, từng vang danh với vai Sam Thái - cô gái nghèo xinh đẹp, nghĩa khí trong phim Vườn sao băng. Nhiều người gọi Từ Hy Viên là sao băng, tỏa sáng phút chốc trên bầu trời rồi vụt tắt.
Ở tuổi 25, khi ra mắt Vườn sao băng với vai Sam Thái, người đẹp đoạt danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc giải Kim Chung (Đài Loan). Thành công của bộ phim đưa Từ Hy Viên thành minh tinh gốc Hoa được săn đón hàng đầu. Giai đoạn đỉnh cao, Hy Viên luôn là tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ mỗi khi cô xuất hiện. Trang Ettoday nhận xét dù không nổi bật chiều cao (khoảng 1,62 m), cô tỏa sáng ở mảng thời trang, đắt show làm mẫu nhờ gương mặt, nụ cười tươi tắn.
Năm 2004, Hy Viên xuất bản cuốn sách về làm đẹp, được tái bản bảy lần sau hai tuần, lượng sách bán ra trên 100.000 cuốn. Trang Elle nhận xét cô cuốn hút với gương mặt rạng rỡ, nét đẹp trong trẻo và đôi mắt biết cười.
Thập niên 2000, sự nghiệp của Hy Viên "như diều gặp gió". Năm 2007, cô đoạt Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Bạch Ngọc Lan - một trong ba giải thưởng truyền hình lớn nhất Trung Quốc - với phim Hạnh phúc bất ngờ. Trong mảng điện ảnh, cô được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc ở giải Kim Tượng (Hong Kong) với phim Xin đừng gác máy, hợp tác Cổ Thiên Lạc. Người đẹp còn tham gia các phim ăn khách Kiếm vũ, Bong bóng mùa hạ, Chiến thần.
Trong mắt truyền thông và khán giả, Từ Hy Viên dám yêu, dám hận
Năm 2011, Hy Viên theo chồng bỏ cuộc chơi. Hôn lễ của cô và thiếu gia Bắc Kinh Uông Tiểu Phi diễn ra sau 49 ngày họ hẹn hò. Trên Mango TV, diễn viên chỉ mong tổ chức hôn lễ kín đáo, lãng mạn nhưng Tiểu Phi - vốn thích náo nhiệt - mời nhiều bạn bè của anh và bạn của mẹ anh, khiến đám cưới không còn riêng tư.
Nhiều fan của diễn viên bình luận đám cưới chỉ là mở đầu cho chuỗi bất lợi của Từ Hy Viên. Vì không ở độ tuổi thuận lợi sinh nở, lại gặp áp lực công việc, cô khó thụ thai. Vợ chồng từng cầu cạnh nhiều bác sĩ, áp dụng đủ phương pháp để có con. Cô lần lượt sinh hai bé, một gái một trai vào các năm 2014 và 2016. Khi sinh con thứ hai, Hy Viên lên cơn động kinh, cận kề cửa tử trên bàn mổ, giữ được tính mạng sau hai lần cấp cứu.
Kể từ đó, sức khỏe Từ Hy Viên giảm sút. Năm 2018, cô mang thai ngoài ý muốn lần ba, phải bỏ con vì không có tim thai. Trên Appledaily, diễn viên thừa nhận cơ thể yếu nhưng cô đối xử tàn nhẫn với bản thân. Đọc các bình luận chê bai ngoại hình mập, cô nuôi quyết tâm giảm cân để tự tin trở lại công việc. Uông Tiểu Phi từng cho biết vợ giảm 10 kg trong vòng một tháng. Chế độ giảm cân khắc nghiệt khiến Từ Hy Viên tái phát động kinh năm 2018, phải nằm phòng điều trị tăng cường. Ngoài ra, cô từng vào viện vì bệnh tim mạch, tình trạng nghiêm trọng.
Hay đau ốm nhưng Từ Hy Viên ôm đồm việc nhà, chăm sóc hai con nhỏ, vì Uông Tiểu Phi thường công tác. Thi thoảng, cô được mẹ - bà Hoàng Xuân Mai - giúp đỡ trông cháu. Bà tiết lộ con gái hay căng thẳng, áp lực vì việc nhà, chăm con, thường che giấu sự mệt mỏi để chơi với các bé.
Dù vậy, Hy Viên cũng trải qua những ngày ngọt ngào, lãng mạn và đầm ấm bên bạn đời. Trong show thực tế Happiness Trio năm 2018, Từ Hy Viên nói chồng tâm lý, thường động viên khi cô khổ não vì ngoại hình. Anh luôn bóc tôm cho cô ăn, thường nhường nhịn mỗi lần vợ chồng cãi nhau, tặng cô những món quà bất ngờ.
Từ Hy Viên chọn dành thời gian cho gia đình, vì vậy sự nghiệp chững lại. Uông Tiểu Phi từng viết trên trang cá nhân: "Tôi cảm thấy mình khiến vợ dở dang. Nếu không vì tôi, sự nghiệp của cô ấy sẽ rực rỡ hơn".
Năm 2021, sau thời gian dài ly thân, Từ Hy Viên - Uông Tiểu Phi công bố ly hôn. Hai tháng sau ly dị, minh tinh công khai đi bước nữa với nghệ sĩ âm nhạc Hàn DJ Koo - bạn trai của cô thập niên 1990.
Trên Vogue ấn bản Đài Loan năm 2022, minh tinh nói cô gạt bỏ sợ hãi để kết hôn. Bấy giờ, diễn viên sống trong áp lực dư luận, vô số lời đồn thổi về đời tư. Hy Viên luôn phải giả vờ mạnh mẽ trước mặt hai con với chồng cũ. Vì tình yêu, Hy Viên gạt bỏ tất cả định kiến, gửi hồ sơ sang Hàn Quốc để đăng ký kết hôn - trong bối cảnh dịch Covid. Thủ tục đăng ký phức tạp, cô cảm thấy "vũ trụ ưu ái" khi chỉ mất một tháng là hoàn tất, nên vợ chồng với ca sĩ Hàn.
Còn DJ Koo cho rằng anh và Hy Viên bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Đến nay, họ thể hiện toàn bộ tình yêu cho nhau, không níu giữ, giấu giếm điều gì.
Cuối đời, minh tinh vướng tranh chấp với chồng cũ Uông Tiểu Phi và mẹ chồng cũ - doanh nhân Trương Lan. Năm 2023, minh tinh kiện họ tội "bôi nhọ danh dự", làm lộ thông tin cá nhân của cô. Cô còn tố cáo chồng cũ không thực hiện trợ cấp sau ly hôn theo đúng thỏa thuận. Tòa án ở Đài Loan xử Uông Tiểu Phi thua kiện, yêu cầu doanh nhân tiếp tục trợ cấp cho vợ cũ như đã thống nhất, Uông Tiểu Phi kháng án.
Trên trang cá nhân, Tiểu Phi từng cho biết bằng lòng trợ cấp cho con theo thỏa thuận nhưng muốn cắt giảm một số khoản sinh hoạt phí cho Từ Hy Viên, vì cô đã có chồng mới.
DJ Koo luôn ở bên động viên vợ. Trên Appledaily năm 2024, ca sĩ nói vợ khổ vì chịu áp lực tinh thần lớn. Tất cả điều anh có thể làm để giúp vợ là ở bên bầu bạn cùng cô. Khi có việc về Hàn Quốc, DJ Koo cố gắng sắp xếp giải quyết nhanh nhất có thể, để chỉ ở Hàn hai ngày, sau đó quay lại Đài Bắc với vợ. Mỗi tháng, DJ Koo về Seoul một hoặc hai lần. Ca sĩ cho biết anh thường đưa vợ đi ăn, xem phim. Vợ chồng hôn nhau mỗi ngày, nói chuyện ngọt ngào, nhẹ nhàng với nhau. DJ Koo thừa nhận thể chất Từ Hy Viên yếu, hai năm qua, trừ một lần chụp hình tạp chí thời trang, minh tinh không xuất hiện công khai.
Nghinh Xuân