Do phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, TAND TP HCM đã tuyên phạt Tâm mức án cao nhất cho tội giết người, 4 năm tù tội cướp tài sản. Tổng mức hình phạt Tâm phải chấp hành là tử hình.
![]() |
Bị cáo Tâm trước vành móng ngựa. Ảnh: N.H |
Phạm Văn Tâm và Vũ Thị Mến là bạn học với nhau từ nhỏ, cùng sống tại xã Eao, Đắc Lắc. Năm 2001, Tâm vào TP HCM học trường Trung học kỹ thuật và nghiệp vụ Thủ Đức, còn Mến cũng vào làm công nhân. Tết 2006, Tâm về quê ăn tết nên gia đình Mến nhờ chuyển chiếc xe Suzuki lên cho Mến. Lúc giao xe Tâm hỏi mượn Mến 2 triệu đồng.
Trưa 19/7/2006, theo lời hẹn, Mến tới trường Tâm học để lấy lại tiền. Tâm dẫn Mến đi ăn cơm rồi đưa cô về phòng trọ để biết chỗ ở. Tại đây, Tâm xin khất nợ nhưng Mến không bằng lòng, cằn nhằn rồi bỏ ra về. Nhưng khi Mến vừa đứng dậy, Tâm kẹp cổ, tước đoạt mạng sống của cô bạn rồi lục túi lấy 10.000 đồng, điện thoại... và gói xác nạn nhân vào chăn giấu xuống gầm giường rồi bỏ đi.
Ba ngày sau, tên sát nhân quay về phòng trọ, thấy xác đã bốc mùi nên vội kéo thi thể nạn nhân vứt xuống hố rác gần đó, lấy xe bỏ trốn, chiếc điện thoại Tâm đem bán được 900.000 đồng. 10 ngày sau, Tâm bị bắt.
Quá trình điều tra, Tâm còn khai nhận đã thực hiện hành vi đồi bại với Mến khi thấy cô không còn cử động. Tuy nhiên, kết quả giám định không tìm được dấu vết nên Tâm không bị xử lý về hành vi này.
N.H.