Hôm nay, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên án tử hình đối với Võ Quang Đáng (44 tuổi, ngụ Long An) tội "giết người".
![]() |
Đáng bị dẫn giải về trại giam. Ảnh: Vũ mai. |
Ngay từ khi còn nhỏ, Đáng đã được bà Giang mang về nuôi nấng và yêu thương như con ruột. Tuy nhiên, từ năm 2007, do già yếu lại bị lú lẫn, bà Giang không làm chủ được bản thân thường vệ sinh trong nhà. Tức giận và cho bà là gánh nặng, Đáng thường đánh đập mẹ nuôi một cách dã man. Khi vợ khuyên can, người đàn ông này cũng phủ lên đầu vợ những trận đòn sau mỗi chầu nhậu.
Được người dân xung quanh phản ánh, chính quyền địa phương đã nhiều lần lập biên bản xử lý, giáo dục đối với đứa con bất hiếu này. Tuy nhiên, sự việc vẫn bị tái diễn nhiều lần và ngày càng nghiêm trọng.
Ngày 15/3, thấy vợ đi làm đồng, Đáng lôi rượu ra uống. Được một lúc, người này sang nhà hàng xóm rủ "bạn" nhậu chung nhưng không được nên tiếp tục mua thêm rượu về nhâm nhi một mình. Lúc này, thấy bà Giang vừa ngủ dậy định bước ra ngoài, Đáng lao đến dùng tay bóp cổ rồi nhấc bổng bà quăng lên giường.
Thấy mẹ nằm bất động, Đáng tưởng bà đã chết nên thản nhiên bỏ ra ngoài thông báo với mọi người. Khi hàng xóm đến nơi, phát hiện bà Giang vẫn còn sống nhưng không biết việc làm của Đáng nên bỏ đi. Tức giận vì mẹ còn tỉnh, một lần nữa Đáng vừa chửi rủa, vừa tiếp tục bóp cổ bà Giang đến chết.
Khi thấy bà Giang mất với nhiều vết bầm tím trên người, những người xung quanh đã báo công an. Đáng bị bắt ngay sau đó.
Vũ Mai
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.