Hà Nội cuối năm liên tiếp đón đợt không khí lạnh và có thể sẽ rét đậm, rét hại trong vài ngày tới. Nhưng với tôi, những ngày này thật đặc biệt, sự ấm áp lan tỏa khắp nơi nhờ tủ đồ thiện nguyện với lời nhắn gửi giản dị - “Ai thừa cho đi, ai cần đến lấy”.
8h sáng, tủ đồ miễn phí “Ai thừa cho đi, ai cần đến lấy” tại cổng trường Mầm non quốc tế Shining Star (Tây Hồ, Hà Nội) tấp nập người ghé thăm. Mới mở được gần một tháng, hoạt động thiện nguyện này thu hút rất nhiều người.
Cẩn thận lấy từ trong cốp xe ra túi đồ được xếp gọn gàng, chị Nguyễn Thị Liên nhẹ nhàng đặt vào trong ngăn đựng đồ cho đi. Chị tâm sự với tôi: “Bé nhà tôi học trường này, ngày nào đưa con đi học, tôi cũng thấy các bạn bé và nhiều bố mẹ đem đồ đến góp cho tủ quần áo. Hành động ấy thật đáng yêu”.
Quần áo được gấp lại gọn gàng và sắp xếp theo đúng ngăn quy định để người đến nhận dễ dàng chọn món đồ mình cần và người cho cũng cảm thấy món đồ của mình được “cho đi” một cách trân trọng. |
Chỉ vào túi quần áo và một ít đồ chơi còn rất mới vừa mang tới, chị Liên chia sẻ tiếp: “Tối qua, hai mẹ con lọ mọ cả buổi để soạn đồ mang đến tặng. Bạn ấy háo hức lắm. Cả tuần nay, ngày nào đi học về cũng chia sẻ với mẹ tình hình tủ đồ miễn phí ở trường. Bạn ấy tự hào vì tham gia nhóm Sao đỏ 'quản lý' tủ đồ, cùng các cô gấp quần áo, phân loại và đặt vào ngăn. Nói chung bé vui lắm, kể suốt".
Không chỉ có quần áo, tủ đồ miễn phí ở đây còn có đồ chơi, đồ dùng học tập do các bạn nhỏ mang đến và cả những vật dụng cá nhân cần thiết như: giày dép, khăn, mũ…
Các bạn nhỏ Mầm non quốc tế Shining Star cùng cô gấp gọn quần áo mọi người mang đến góp vào tủ đồ miễn phí. |
Tủ đồ thiện nguyện “Ai thừa cho đi, ai cần đến lấy” là hoạt động nằm trong dự án “Gửi yêu thương qua mỗi việc làm" của trường Mầm non quốc tế Shining Star. Đây là tâm huyết của cô và trò nơi đây.
Tủ đồ sẵn sàng tiếp nhận trang phục, đồ dùng cá nhân mà mọi người không sử dụng nhằm ủng hộ và tạo điều kiện cho những ai đang cần. Theo tôi, đây không phải là tủ đồ miễn phí đầu tiên hoạt động theo hình thức này nhưng cách làm, cách quản lý tủ đồ của cô trò trường mầm non Mầm non quốc tế Shining Star khiến người cho lẫn người nhận đều thấy ấm lòng. Sự ấm áp ấy lan tỏa bởi sự tử tế và văn minh ngay trong cả cách cho đi.
Các bé mang quần áo được gấp gọn gàng ra tủ đồ thiện nguyện. |
Cô Vũ Thị Vân Khánh - Hiệu trưởng trường cho biết, khi xã hội ngày càng phát triển, đời sống dần được nâng cao, trẻ đã quen với việc nhận nhiều hơn cho. Vì vậy, dự án này triển khai với mong muốn các bé hiểu được giá trị của việc sẻ chia, rèn luyện thói quen.
Cô kể, trẻ sẽ tự gói ghém những đồ còn dùng được và mang tới tủ đồ ở cổng trường. Điều này không chỉ nuôi dưỡng lòng yêu thương, khả năng cảm thông và tính hào phóng của bé với mọi người xung quanh, mà còn giúp đỡ người khác khi họ đang cần, khiến họ thấy ấm lòng hơn, không bị lạnh trong mùa đông, từ đó cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn.
Tôi ấn tượng với câu nói của cô hiệu trưởng: "Rèn luyện lòng yêu thương và tinh thần thiện nguyện không bao giờ là quá sớm. Chúng tôi luôn coi trọng việc giúp học sinh hiểu thêm về nhân cách và sự sẻ chia”.
Với mong muốn có nhiều hơn những tủ quần áo ý nghĩa như thế này, mỗi cơ sở của trường Mầm non quốc tế Shining Star sẽ giành không gian nhỏ ở cổng trường để xây dựng tủ đồ từ thiện.
Quần áo, đồ dùng quyên góp ở Hà Nội sẽ được san sẻ xa hơn, mang đến cho người nghèo ở huyện Sóc Sơn - nơi Trang trại Shining Star đang hoạt động. Các bé vừa được tham gia chuyến dã ngoại về trang trại đồng quê, vừa kết hợp làm thiện nguyện để tự tay mang món quà nhân ái đến những nơi thực sự cần.
Bà con ở Sóc Sơn đến chọn những món đồ mình cần cho ngày đông bớt giá rét. |
Rời tủ đồ miễn phí “Ai thừa cho đi, ai cần đến lấy” của các bạn nhỏ trường mầm non Shining Star trong một sáng Hà Nội giá lạnh, tôi cảm thấy rất ấm áp. Ấm áp bởi ánh mắt trong veo của các bạn nhỏ lần đầu biết thế nào là chia sẻ, bởi nụ cười rạng rỡ không thể giấu của những người bán hàng rong tình cờ ngang qua, ghé vào để rồi chọn cho con gái mình một chiếc áo vừa vặn, xinh xắn và vẫn còn rất mới diện Tết.
Sự ấm áp còn lan tỏa bởi bài học về sự sẻ chia, dạy con trẻ không chỉ là lời nói, câu chuyện mà thông qua những hành động, việc làm nhiều ý nghĩa… trong một ngày cuối năm.
Thanh