From: hoviet phuong
Sent: Thursday, June 05, 2008 10:03 AM
Subject: Chào chi Vy
Chào chị Vy,
Xin có đôi lời cùng chị. Tôi cho rằng cậu con trai đó mới đến tuổi trưởng thành nên tình cảm và tâm lý nhiều khi rất bản năng. Có thể họ cũng có một vài suy nghĩ nghiêm túc, nhưng đa phần là tâm lý tò mò và khám phá. Có lẽ trong cách cư xử đối với cậu, chị đã vô tình tạo nên những ham muốn mà ở tuổi đó rất khao khát.
Và chị, những lúc mà chị cho mình là yếu đuối đó tôi nghĩ thực ra đó là giây phút buông thả bản thân. Con người ta nhiều lúc cũng muốn buông thả bản thân lắm, nhưng điều kiện không cho phép. Đôi khi sự ham muốn, khao khát hay bị đánh đồng với tình yêu.
Nếu chị thực sự nghĩ nghiêm túc về chuyện này, tôi thấy chị nên nói chuyện thẳng thắn với cậu con trai đó, rằng đối mặt với sự thật như thế nào, bố mẹ và bạn bè sẽ nghĩ gì khi biết chuyện tình cảm này, và tương lai của cậu sẽ ra sao khi tiếp tục yêu chị như thế.
Ở thời điểm này, tôi nghĩ cậu bé sẽ không hề muốn chấm dứt mối quan hệ với chị đâu, đơn giản bởi những ham muốn không thể kìm nén. Chị không biết chứ có thể cả ngày cậu ấy chỉ nghĩ đến việc gặp chị, làm chuyện đó cùng chị, nó sẽ ám ảnh cậu bé đó rất nhiều.
Nếu chị nghĩ đến tương lai cậu ấy và danh dự của mình, tình bạn của chị thì tôi nghĩ chị nên quyết đoán trong trường hợp này. Đừng đổ cho sự yếu đuối của mình vì tôi biết người phụ nữ như chị đang độ hồi xuân nên cảm xúc rất nhiều, đó là những giây phút buông thả.
Xin lỗi chị nếu những gì tôi viết làm chị bị tổn thương, tôi thấy chị cũng đã nhận thức rất rõ kết cục rồi. Chiến thắng được những ham muốn thực sự phải là người đã trải nghiệm cuộc sống. Chị đừng nghĩ rằng nếu cậu bé đó không yêu mình thì sẽ tự chấm dứt.
Vì kinh nghiệm sống của cậu còn quá ít, để thoát ra khỏi chuyện này không hề đơn giản nếu không có sự tác động mạnh mẽ từ bên ngoài. Còn ở độ tuổi của chị, tôi tin chị biết rất rõ mình đang nghĩ và đang hành động như thế nào.