From: Hung Quoc
Sent: Tuesday, June 09, 2009 12:41 PM
Tôi không biết bạn Phong nghĩ gì khi chấp nhận lấy một người theo ý kiến của người khác. Dù chúng ta có thành công hay thất bại trong hôn nhân thì đó là sự lựa chọn của chính chúng ta. Chúng ta đều trưởng thành và chấp nhận những gì do mình gây nên.
Nếu chỉ vì ý kiến của người khác mà chúng ta hủy bỏ một mối quan hệ thì cũng giống như "đẽo cày giữa đường vậy". Chuyện rằng có một bác nông dân nhặt được một khúc gỗ rất tốt. Bác muốn làm một cái cày để phục vụ cho việc đồng áng của mình. Bác mang khúc gỗ ra trước nhà ngồi đẽo và nhận được ý kiến của nhiều người qua lại. Người thì đến bảo là cái cày phải có lưỡi bé hơn để dễ cày đất khô, người thì bảo là cán cày phải ngắn lại để dễ điều khiển, rồi người thì bảo thân cày phải mỏng hơn để giảm trọng lượng...
Cứ thế hết người này đến người nọ cho ý kiến và bác làm theo ý họ. Cuối cùng từ khúc gỗ tốt ban đầu, bác nông dân chỉ còn được một khúc củi nhỏ xíu, chỉ có thể dùng để chụm lửa nấu cơm mà không thể làm được gì hết.
Trong cuộc sống, có một điều quan trọng mà ít người hiểu dù ở tuổi gần đất xa trời, đó là không có gì hoàn hảo. Con người cũng vậy. Có những cái mình không thể chấp nhận và có những cái mình có thể chịu đựng được. Nếu cái nào mình cũng không chấp nhận thì sẽ không có ai có thể đáp ứng được.
Chí Phèo cũng còn có Thị Nở mà. Họ chấp nhận cái khuyết của nhau và hào hứng đón nhận ưu điểm của nhau.