Tôi 31 tuổi, vợ 27 tuổi, kinh tế không phải quá lo lắng. Vợ tôi ở nhà nội trợ, có người giúp việc, nói chung không áp lực gì nhiều. Lấy nhau được 6 năm nhưng chúng tôi chưa có con.
Công việc của tôi hay đi nhiều, tiếp khách, thế nhưng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn bên ngoài, thực lòng là vậy. Tôi cũng không phải người tốt gì, chỉ là sợ đụng chạm bậy bạ rồi mất đi sự may mắn trong việc làm ăn. Tần suất quan hệ vợ chồng của tôi càng lúc càng ít, mới đầu một tuần một lần, sau đó hai tuần rồi một tháng, hai tháng một lần.
Gần nhất đã nửa năm rồi vợ chồng tôi không quan hệ. Lý do là mỗi lần tôi đề cập tới chuyện gần gũi, vợ kiểu rất miễn cưỡng. Thế là tôi cũng nản. Kiểu như bên ngoài làm ăn bao nhiêu chuyện phải suy nghĩ rồi mà việc gần gũi vợ cũng phải suy nghĩ, lo lắng thì chán quá. Có mấy lần tôi nói chuyện thẳng thắn với vợ nhưng đâu cũng hoàn đấy.
Tôi quyết định cho việc này ra sau đầu luôn. Tôi cũng không có ý định gì khác, chỉ coi như bỏ cuộc, ham muốn quá thì tự xử rồi dần dần tìm cách thiền hay gì đó để diệt dục. Tình hình như này liệu tình yêu của chúng tôi có đi đến chia tay?
Hoàng Thao