From: võ thị mapu Mapu
Sent: Tuesday, January 26, 2010 2:53 PM
Tôi nghĩ bạn không phải là người xấu mà là do hoàn cảnh đẩy đưa mà thôi, bạn đã biết dừng lại thì không bao giờ là quá muộn cả. Hãy làm lại từ đầu và bắt đầu một cuộc sống mới đi lên bằng chính đôi chân mình, đừng dựa dẫm vào bất kỳ ai. Sau này khi nghĩ lại quá khứ của mình bạn đừng mặc cảm mà bạn hãy tự hào vì mình đã thoát ra khỏi nơi tăm tối và tự vươn lên bằng chính sức mình.
Còn người đàn ông kia có lẽ đã yêu bạn thật lòng, nhưng tình yêu ấy không đủ mạnh để người ấy vượt qua được những định kiến cố hữu. Bạn hãy từ bỏ người ấy, đừng níu kéo vì chỉ làm cho người ấy thấy bạn thật phiền phức mà thôi. Hãy chứng minh cho người ấy thấy bạn là một con người có nghị lực. Nếu bạn nghĩ không có người ấy bạn sẽ sống không nổi vì bạn yêu người ấy quá mãnh liệt thì bạn hãy nghĩ lại. Vì có thể bạn không yêu người ấy nhiều đến thế mà đó chỉ là một sự nương tựa, dựa dẫm khi mà bạn đang rất cần tình yêu thương.
Điều tôi muốn khuyên bạn bây giờ là bạn hãy cố gắng học thật tốt (bạn đang học chuyên viên kế toán). Nếu không có tiền học thì hãy đi làm thêm như nhiều người vừa học vừa làm và hãy cố gắng sống, làm việc mà không có người đó bên cạnh. Tôi tin một ngày nào đó một nửa của bạn sẽ xuất hiện và mang đến cho bạn một tình yêu ấm áp. Bạn hãy suy nghĩ kỹ, đừng sai lầm lần nữa.
Chúc bạn tìm thấy được hạnh phúc.