Trong bức ảnh đăng trên Instagram hôm 27/4, Tsitsipas đứng giơ biển "Hãy gọi cho tôi" kèm một số điện thoại. Không khó để người hâm mộ nhận ra đó là số của Nick Kyrgios, thông qua những cuộc gọi và tin nhắn.
Sau khi liên tục phải nhận những cuộc gọi, Kyrgios buộc phải tạm ngưng sử dụng số điện thoại đó. "Cậu đúng là thằng ngờ ngẩn", Kyrgios bình luận dưới bức ảnh của Kyrgios. "Xin mọi người đừng gọi tôi nữa".
![Bức ảnh chúc mừng sinh nhât Kyrgios của Tsitsipas. Ảnh: Instagram.](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2020/04/28/capture-png-1588023564-1588023-9497-9633-1588023770.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LoI2ZMGAFVhMQ0a3Hx94jA)
Bức ảnh "chúc mừng sinh nhât" Kyrgios của Tsitsipas. Ảnh: Instagram.
Kyrgios, người vừa mừng sinh nhật lần thứ 25 hôm qua 27/4, vốn chơi thân với Tsitsipas. Vì thế, Tsitsipas chọn cách chúc mừng sinh nhật đàn anh bằng một trò đùa. Trước đây, hai tay vợt cũng từng nhiều lần trêu nhau trên sân đấu. Ở cuộc đối đầu tại Citi Open 2019, Tsitsipas làm hỏng giày thi đấu nhưng không còn đôi giày dự trữ nào. Kyrgios nhanh nhảu lấy đôi giày từ tay nhân viên sân đấu và quỳ xuống trao cho đối thủ Hy Lạp, khiến khán giả trên sân phải bật cười.
![Kyrgios (trái) và Tsitsipas là bạn thân. Ảnh: AFP.](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2020/04/28/nick-kyrgios-i-want-to-play-wi-1780-9436-1588023770.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=TVnMoxAD57Cs0i_jlZJvhA)
Kyrgios (trái) và Tsitsipas là bạn thân. Ảnh: AFP.
Trong giai đoạn tennis tê liệt vì Covid-19, các tay vợt thường xuyên trò chuyện trực tuyến cùng nhau. Trong những buổi chia sẻ trên mạng, Kyrgios từng chọn ra những kỹ năng hoàn hảo nhất trong tennis. "Ngựa chứng Australia" chọn cú cắt trái của Federer là hay nhất. Anh cũng chọn cú thuận tay của Nadal, cú giao bóng của Ivo Karlovic , cú vô-lê của Jack Sock. Dù không ưa Novak Djokovic, Kyrgios vẫn chọn cú trái tay của tay vợt Serbia là hay nhất anh từng ấy, Anh cũng đánh giá khả năng di chuyển của Djokovic là tốt nhất.
"Thật đau đớn khi phải nói rằng tôi chọn cú trái của Djokovic", Kyrgios nói. "Anh ấy gần như không bao giờ đánh hỏng, như thể sở hữu vũ khí đó từ khi còn ở trong bụng mẹ".
Nhân Đạt (theo Marca)