Đến với Đồng Tâm từ mùa bóng V-League 2005, dù đã cố gắng chứng tỏ năng lực của mình, nhưng thời điểm đó thì tiền đạo người Congo này không thể cạnh tranh nổi với anh em nhà Rodrigues là Antonio và Carlos. Tuy nhiên, đội bóng Long An vẫn tiến hành ký hợp đồng với anh, nhưng để lại cho CLB hạng Nhất là Quảng Nam mượn. Ở đội bóng miền Trung này, Tshamala đã thi đấu hết sức nổi bật, góp phần lớn giúp Quảng Nam trụ hạng thành công trước các đối thủ khá hơn về trình độ lẫn tài chính.
![]() |
Tshamala (trái). Ảnh: Nguyễn Việt. |
Và chân sút 26 tuổi này sau đó đã được Đồng Tâm rút về để thi đấu cho Sơn Đồng Tâm ở giải hạng Nhất quốc gia 2006. Tshamala đã không phụ lòng người đưa anh đến Việt Nam là HLV Calisto, qua lối chơi cần cù và sáng tạo. Đồng thời với sức mạnh vốn có của một cầu thủ gốc Phi, anh đã để trở thành chân sút số một của đội bóng. Từ những cống hiến ấy, Tshamala đã được vị HLV người Bồ Đào Nha tin dùng và đưa anh lên đội hình một của Đồng Tâm để thay thế vị trí của Carlos được bán cho Vinakansai Ninh Bình.
Điều ưng ý nhất với ông Calisto là Tshamala ngày càng thể hiện được lối chơi đồng đội. Anh đã phối hợp tốt với Việt Thắng, Antonio, Minh Phương, Tài Em..., nên không chỉ vì đang gặp khó khăn về lực lượng mà chính sự ổn định về phong độ của Tshamala đã khiến Đồng Tâm đăng ký anh vào danh sách dự V-League 2007. "Tshamala có kỹ thuật, tốc độ rất tốt. Dù chưa thi đấu trong đội hình của Đồng Tâm được lâu nhưng anh đã dần dần có được sự liên kết tốt với toàn đội. Tôi hy vọng, trong thời gian tới Tshamala tiếp tục phát huy được bản năng săn bàn của mình để đóng vai trò nòng cốt trong đội", HLV Calisto đánh giá.
Trong đội hình của Đồng Tâm hiện nay, Tshamala luôn được Calisto bố trí đảm nhận vai trò một tiền vệ tấn công. Tuy nhiên, không vì thế mà khả năng săn bàn của anh mất đi. Anh đã khẳng định giá trị bằng 2 bàn thắng để giúp đại diện của Đồng bằng sông Cửu Long lần đầu giành Siêu Cup quốc gia, khi đánh bại Hòa Phát Hà Nội 2-0 ở trận chung kết. Không dừng lại ở đó, Tshamala tiếp tục ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn, đưa đội nhà tiến vào tứ kết Cup quốc gia. Quan trọng hơn, tại Cup C1 châu Á vừa qua, bàn thắng ở phút 87 của anh đã cứu vãn cho đại diện của Việt Nam khỏi trắng tay hoàn toàn (thua 1-4) trước CLB Seongnam của Hàn Quốc. Và mới đây, tại vòng 2 V-League với Khánh Hòa, tiền đạo mang áo số 11 này cũng đã ghi một bàn thắng trong chiến thắng đậm 3-1 giúp Đồng Tâm vươn lên dẫn đầu sau hai vòng đấu.
Một điều đáng chú ý tại V-League là mỗi năm đều có một Vua phá lưới mới xuất hiện, hết Achilefu (11 bàn), Amaobi (15), Kesley (21) rồi đến De Jesus 18 bàn ở mùa 2006. Thế nên, nếu quy luật đó tiếp diễn, cùng với phong độ ổn định trong thời gian vừa qua, Tshamala hy vọng sẽ cạnh tranh được với các gương mặt sáng giá khác để ghi tên vào danh hiệu "Vua dội bom" ở mùa này.
An Nhơn