Trailer mới hơn hai phút ra mắt tối 10/5, tập trung vào cuộc sống của ba nữ chiến sĩ Mùi (Thúy Hằng đóng), Phượng (Minh Khuê) và Tuyết Lan (Mai Anh) ở hang động tại Trường Sơn thập niên 1960. Họ được giao nhiệm vụ thành lập một chỗ nghỉ chân cho bộ đội trên đường hành quân.
Trailer "Truyền thuyết về Quán Tiên".
Ở nơi hiu quạnh, ba cô gái làm việc, đi rừng, bất chấp những hiểm nguy từ bom đạn, dã thú. Họ trải qua nỗi trống vắng, cùng những tâm tư đời thường của phụ nữ. Khi Tuyết Lan lên cơn vật vã, Phượng nói cô mắc bệnh "thiếu hơi đàn ông". Sau đó, Mùi xin cấp trên một chiến sĩ nam đến làm việc ở hang động. Ở một số cảnh khác trong trailer, Phượng và Mùi trải qua rung động cảm xúc ngắn ngủi với các chàng trai, trước khi đối mặt những gian nan thời chiến. Một con khỉ dường như luôn lảng vảng bám theo, đe dọa Mùi mỗi lần vào rừng.
Truyền thuyết về Quán Tiên dài 110 phút, chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Xuân Thiều. Tác phẩm của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đoạt Bông Sen Bạc và âm nhạc xuất sắc ở LHP Việt Nam năm 2019 tại Vũng Tàu. Nhà làm phim tái hợp nữ chính Đỗ Thúy Hằng ba năm sau Cuộc đời của Yến. Nữ phụ Mai Anh gần đây được chú ý với vai phụ trong Nhà trọ Balanha.
Phim là tác phẩm Việt đầu tiên ra mắt sau khi rạp mở cửa lại, dự kiến khởi chiếu ngày 22/5, Tác phẩm còn quy tụ Nguyễn Minh Hải, Leo Nguyễn, Trần Việt Hoàng, Lê Hoàng Long, Thế Nguyên, NSND Quốc Trị.
Ân Nguyễn