L'Équipe - nhật báo từng phanh phui vụ Anelka sỉ nhục HLV Domenech và dẫn tới việc tiền đạo này bị đuổi về nước cuối tuần trước - là tờ báo chỉ trích cay nghiệt nhất thất bại của tuyển Pháp ở World Cup 2010. "Tận cùng của thế giới", tờ báo thể thao hàng đầu nước Pháp giật tít trên trang nhất.
![]() |
| World Cup 2010 là một cơn ác mộng thật sự với tuyển Pháp (phải) và những người yêu mến họ. Ảnh: AFP. |
"Thảm hại, ngớ ngẩn, ê chề ... thật khó làm sao khi chúng ta phải chọn ra một từ ngắn gọn nhất để mô tả đội tuyển Pháp này ở World Cup 2010", trong bài xã luận về sự kiện nóng hổi từ Nam Phi, L'Équipe bình luận về cảm xúc của người hâm mộ cả nước khi chứng kiến những nỗi thất vọng lớn về đội bóng con cưng. "Vậy là hết. Họ sẽ chẳng thể thử thách sự kiên nhẫn của chúng ta thêm nữa. Chúng ta sẽ chẳng phải mất công cổ vũ cái đội bóng luôn làm chúng ta thất vọng. 'Les Bleus' đã bị loại và nhận kết cục đáng với những gì họ thể hiện. Chưa khi nào, trên đất Nam Phi, đội bóng này cho thấy họ có, dù chỉ một chút ít, linh hồn".
France Football cũng không tiếc lời chỉ trích: "Sau một Euro 2008 tồi tệ, đội tuyển Pháp lại lập thêm một chiến công mới, tồi tệ không kém. Một màn trình diễn ở Nam Phi là quá ư kém cỏi so với tiềm năng to lớn không thể phủ nhận của bóng đá Pháp. Bây giờ nhìn lại, bản tổng kết là một vết thương nhức nhối. Một điểm và chỉ một bàn thắng ghi được, cùng với vị trí cuối cùng trong bảng đấu. Đây quả là sự tiếp nối hoàn hảo hình ảnh tầm thường của chúng ta ở Euro 2008".
Nhật báo này sau đó liên hệ thất bại của đội nhà ở Nam Phi với việc thầy trò Domenech phải trầy trật mới đoạt vé dự vòng chung kết sau hai trận play-off gây tranh cãi với CH Ireland. "Để thua dễ dàng trước một tuyển Nam Phi có năng lực khiêm tốn, đội bóng của chúng ta đã bị loại khỏi World Cup bằng cửa hậu, đúng như cách họ đã giành quyền tới đây. Các cầu thủ dường như đã quên cách đá bóng. Họ cũng không được chuẩn bị một cách nghiêm túc cả về thể lực lẫn tâm lý để rồi chẳng thể nhấc chân nổi khi tranh tài ở Nam Phi".
![]() |
| Sắc lam nhạt nhòa ở Nam Phi được dư luận Pháp kỳ vọng sẽ thắm trở lại khi Domenech ra đi, nhường chỗ cho Laurent Blanc sau World Cup 2010. Ảnh: AFP. |
"Pháp ra về, World Cup 2010 đã mất đi những chú hề. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Pháp, dư luận và chính các cầu thủ đón nhận việc đội nhà bị loại với những cái thở phào và tâm trạng nhẹ nhõm. Triết gia Jean-Paul Sartre từng viết 'trong bóng đá, mọi thứ trở nên phức tạp vì sự hiện diện của một đối thủ", nhưng với tuyển Pháp ở World Cup vừa qua, chưa cần tới đối thủ, họ cũng đã tự hủy hoại bản thân rồi. Đây là một thất bại toàn tập. Đã tới lúc chúng ta phải bước sang một trang sử mới, hoặc tốt hơn cả xé toạc trang sử tồi tệ đã qua", tờ Le Monde bình luận.
Nhiều tờ báo khác cũng dành những vị trí trang trọng trên trang nhất để đả kích thầy trò Domenech. "Nhục nhã", Le Point giật tít ngắn ngọn. Le Figaro thì chua chát: "Quá trình tan rã đã chấm dứt". "Con tàu đắm dưới đáy đại dương", là cụm từ được tờ Journal du Dimanche mô tả. Tờ Sofoot thì châm biếm: "Nước Pháp muôn năm". Sports.fr thì mô tả nhẹ nhàng: "Cuối cùng, người Pháp chẳng còn gì".
| Bấm vào A, B, C,... để xem từng bảng đấu |
Phương Minh

