Thanh Vân -
Tập đầu tiên trong 3 tập truyện Bùi Anh Tấn cho ra mắt độc giả đầu năm 2006.
Tên sách: Truyện ngắn Bùi Anh Tấn
Tác giả: Bùi Anh Tấn
NXB Công an nhân dân, quý I/2006
Bùi Anh Tấn vốn đã nổi tiếng với những cuốn tiểu thuyết dày dặn: Một thế giới không có đàn bà, Les - Vòng tay không đàn ông, Ức trai tâm thượng quang khuê tảo, Không và sắc. Anh đang hoàn thành tiểu thuyết về những nguyên nhân khiến người ta trở thành tội phạm với cái tên Hành trình của sói.
Trong 9 truyện ngắn này có 2 truyện Bên đời hiu quạnh và Tình nhớ đề cập về đề tài đồng tính trong giới tri thức.Cả hai truyện đều hấp dẫn, nhiều tình tiết gay cấn, éo le, bất ngờ... Tuy nhiên, dụng ý của nhà văn không phải là ở chỗ mượn đề tài đồng tính để câu khách mà toát lên từ những câu chuyện là sự đồng cảm, "nhập vai" của một người viết để lý giải, tìm hiểu và đấu tranh cho tình yêu của con người với nhau trên cuộc đời này.
Tuy nằm trong một tập truyện ngắn nhưng Tình nhớ khá dài. Đó là câu chuyện về người gia sư tên Dũng và anh học trò 18 tuổi, đẹp trai, con nhà giàu tên Lương. Thầy giáo Dũng mạnh mẽ, tự tin bên cậu học trò má hồng phúng phính, ngây thơ và chân thành. Từ sự gắn bó, khắng khít của tình thầy trò, họ đã quấn quýt và yêu nhau bằng một tình cảm tự nhiên rất lạ. Dũng lấy vợ để cố quên tình cảm "lạ" ấy. Lương cự tuyệt cùng gia đình xuất cảnh sang Mỹ và công khai tình cảm với Dũng. Điều này khiến gia đình cậu phẫn nộ. Lương bỏ nhà trốn ra miền Trung, Dũng tìm trong tuyệt vọng để rồi cuối cùng biết rằng Lương đã lăn xuống vực thẳm cùng toàn bộ hành khách của chuyến xe trên đèo Hải Vân. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó...
Với tập truyện ngắn này, một lần nữa, độc giả lại cùng nhà văn khám phá thế giới tâm hồn của những người đồng tính, những nguyên nhân dẫn đến đồng tính. Dù đôi khi có thể chỉ là giả định chủ quan nhưng với giọng văn chân thành, tự nhiên, giàu cảm xúc, Bùi Anh Tấn xứng đáng được xem là một trong số hiếm hoi nhà văn Việt Nam "chuyên trị" về đề tài nhạy cảm này.
Có lẽ vì đã quen viết tiểu thuyết, nên truyện ngắn Bùi Anh Tấn đều mang hơi hướng của tiểu thuyết. Đặt riêng hai truyện về đề tài đồng tính qua một bên, những truyện còn lại nói đến những vấn đề không mới, thậm chí là rất cũ (Lụa đào, Mai nở muộn, Thầy ơi....). Tuy nhiên, ưu điểm của những trang viết này là ở chỗ, qua từng câu chuyện đều cho thấy nhà văn cố gắng thay đổi phong cách, chịu khó tìm tòi, và nhất là đề cao tính nhân văn, hướng thiện và khơi dậy những tình cảm đẹp đẽ nhất trong con người dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.
Tuy không đặc sắc, tập truyện nhỏ này vẫn đáng được thưởng thức một cách trân trọng.