Hà Linh
Được đánh giá là cột mốc của tiểu thuyết khoa học giả tưởng thế kỷ 20, Xứ cát, xuất bản lần đầu năm 1965, đã đưa ra những dự đoán về quá trình chinh phục không gian của con người, về hệ sinh thái hành tinh dựa trên những dữ liệu tác giả thu được từ quá trình tìm hiểu thực nghiệm. Tác phẩm giành giải Nebula và đã được dựng thành nhiều bộ phim đạt doanh thu lớn.
![]() |
Đại diện của Nhã Nam, nhà phê bình Nguyễn Chí Hoan và dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng tại buổi ra mắt hai cuốn sách (từ trái qua). Ảnh: Hà Linh. |
Trong khi đó, tuy không thuộc hàng tiểu thuyết khoa học kinh điển nhưng Kiến của Werber là tác phẩm đặc biệt ăn khách ở Pháp nhờ văn phong trôi chảy và trí tưởng tượng siêu phàm của tác giả. Cuốn sách đưa độc giả lạc vào thế giới của loài kiến - một tổ chức được cấu trúc đầy phức tạp, khôn ngoan và văn minh một cách đáng kinh ngạc. Tác giả của cuốn sách là một trong những nhà văn ăn khách nhất tại Pháp. Đến nay, tác phẩm của ông đã bán được hơn 15 triệu bản trên toàn thế giới.
Tại buổi họp báo, đại diện của Nhã Nam cho biết, họ quyết định khai thác trở lại dòng truyện khoa học viễn tưởng do lâu nay, thể loại này đang bị độc giả lãng quên. Đây có thể là thời điểm thích hợp để cung cấp cho độc giả những đầu sách hay, có khả năng kích thích trí tò mò và khơi gợi sự tưởng tượng. Dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng, người chuyển ngữ cuốn Xứ cát, cho biết: "Tôi không có thói quen phân biệt văn học hạng nhất hạng hai. Trí tưởng tượng của con người là vô cùng. Họ không ngừng mường tượng ra những tương lai có thể có của nhân loại. Vì vậy, tiểu thuyết khoa học viễn tưởng luôn có vị trí riêng của nó trong lòng độc giả".