Vở kịch Vua Lợn dàn dựng trung thành với cốt truyện dân gian, ca ngợi cái hiền lành thắng cái ác, luật nhân quả và tình nghĩa thủy chung. Nhân vật chính là một đứa trẻ mồ côi, đi xin ăn lang thang khắp nơi. Thằng bé đói rách bẩn thỉu, nên cả làng gọi nó là thằng Lợn.
Một hình ảnh trong vở diễn.
Sự lạ là trên người thằng Lợn có tới 9 nốt ruồi son, mọc trước ngực và chụm lại thành hình một bông hoa đẹp. Người thì bảo những nốt ruồi lạ ấy là quý tướng, sau này sẽ làm nên chuyện. Có người cho rằng đó là điềm gở, mang số phản chủ, giết người, nên hùa nhau vào định bắt thằng bé mang lên quan lĩnh thưởng.
Thông minh nhanh nhẹn, đi tới đâu cũng học hỏi nên thằng Lợn sau này trở thành một thanh niên khôi ngô, võ nghệ cao cường, giỏi giang hơn người. Với tình yêu quê hương, ý chí kiên cường, Lợn quyết tâm lên đường tòng quân chống giặc. Lập được chiến công hiển hách, bảo vệ được bờ cõi non sông, Lợn được nhân dân tôn làm vua.
Lên ngôi, chàng trai nhân nghĩa thủy chung vẫn không quên mình lớn lên nhờ những ân nghĩa của người dân nên vẫn giữ cái tên năm xưa là Lợn. Vua Lợn lấy người vợ hiền chính là bạn gái thuở chăn trâu ở đợ với chàng. Từ đó vua Lợn trị vì thiên hạ, không ngừng làm việc giúp quê hương, đất nước.
Dàn dựng câu chuyện cho thiếu nhi, các nghệ sĩ lồng ghép vào đó những bài học về cái thiện thắng cái ác, ở hiền gặp lành... Vua Lợn do NSƯT Tuấn Hải đạo diễn, có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Hồ Liên, Diễm Hương, Thu Hương, Ngô Thuận, Hồng Quang... Trước mỗi buổi diễn, các nghệ sĩ sẽ giao lưu, gặp gỡ với khán giả nhí qua các hình thức đố vui, ca hát.
Kịch dân gian Vua Lợn sẽ công diễn vào các ngày 29, 30 và 31/5 tại Nhà hát kịch Việt Nam (số 1 Tràng Tiền, Hà Nội)
An Hạ