Một hôm, bố và Chíp đi Đầm Sen chơi, bố mua cho Chip đồ chơi con thích, dĩ nhiên rằng Chíp nói:
- Cảm ơn bố nha.
Đúng bài, bố trả lời
- Không có chi con yêu.
Bất ngờ rằng Chíp nói thêm
- Bố đừng khách sáo mà!!!
-------
Bố và con đi xem xiếc, đang tuổi lớn nên cái gì bé cũng hỏi. Một tiết mục xiếc là hai anh em ruột nâng nhau lên và giữ thăng bằng bằng cái đầu, một tiết mục thật hay. Bố giải thích với con là chú tóc ngắn là anh - ở dưới và khỏe mạnh hơn. Chú tóc dài ở trên do khéo léo hơn.
Khi chào kết thúc, mọi người vỗ tay rất to, ngay lúc đó hai chú quay sang nói với nhau cái gì đó, Chíp hỏi bố thì bố trả lời rằng ồn quá bố không nghe được.
Con dừng lại khoảng 30 giây và kéo tai bố lại thì thầm:
- "Bố ơi, Chíp biết chú nói gì rồi. Chú em (ở trên) nói với anh rằng 'Anh ơi em xin lỗi, hôm nay em ăn nhiều nên hơi nặng'!!!"
Đào Bá Sơn
Mời bạn đọc chia sẻ những lời ngộ nghĩnh của bé yêu về doisong@vnexpress.net