![]() |
Các tài liệu truyên truyền mê tín của Công ty Tiên Rồng. |
Khoảng trung tuần tháng 9, tại hội trường Khách sạn du lịch Điện Biên, hơn 30 người đang thành kính ngồi nghe Võ Trọng Thái rao giảng về "Đạo Tiên Rồng". Bằng giọng nói thuyết phục, Thái bảo mọi người rằng, việc có nhiều bát hương trong nhà và mỗi khi cúng lễ khấn gọi tổ tiên, ông bà là... không đúng. Trên bàn thờ của mỗi gia đình chỉ cần có một bát hương thờ "cha Rồng mẹ Tiên". Làm như vậy thì những điều gia chủ cầu xin mới linh nghiệm.
Ngoài ra, "để xin gì được nấy, 100% hiển hiện như chúng ta đang ngồi trước mặt nhau trong buổi tương diện xúc động này, đề nghị quý vị đặt bên cạnh bát hương duy nhất thêm một bảo vật là biểu trưng cha Rồng mẹ Tiên. Biểu trưng này đã được đăng ký bản quyền và tất nhiên, do Công ty TNHH Tiên Rồng chúng tôi giữ độc quyền cung cấp...", Thái nói.
Nhân danh Công ty TNHH Tiên Rồng, một trong ba vị đại diện là bà Lê Thị Hiền Phúc (sinh 1933, trú tại tổ 6, phường Sông Đà, thị xã Lai Châu), đại diện chi nhánh Tiên Rồng tại Lai Châu, nói rằng nếu đeo biểu trưng Tiên Rồng theo người thì sẽ tránh được mọi ẩn họa, bệnh tật. Vẫn theo lời bà Phúc: "Một số vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang đã ủng hộ nhiều tỷ đồng, tạo điều kiện cần thiết để đại hội Tiên Rồng được tổ chức long trọng tại Hà Nội trong thời gian sắp tới".
Bà Phúc thông báo, ai muốn dự đại hội Tiên Rồng phải nộp 150.000 đồng may lễ phục và 52.000 đồng mua biểu trưng. Đáng lẽ biểu trưng phải mất 70.000 đồng/chiếc, nhưng nhờ các nhà hảo tâm quyên góp được mấy tỷ, chia đều cho các "tín đồ" trong nước mỗi người được 18.000 đồng, nên giá mới hạ xuống chừng ấy. Thực ra, biểu trưng Tiên Rồng mà họ bảo đặt trên bàn thờ hoặc đeo bên người chỉ là hàng mã, trong bằng đồng, bên ngoài mạ lớp nhũ màu vàng.
Ngoài ra, Thái và "đồng nghiệp" còn phát hành đĩa VCD, tài liệu in offset, photocopy và các quyển thơ chép tay. Tất cả đều giống nhau ở nội dung tuyên truyền mê tín, ru ngủ người dân bởi những niềm tin phi lý và bí hiểm, gieo rắc tư tưởng "há miệng chờ sung"...
Số người nghe theo lời Thái rất đông. Theo thống kê của Công an thị xã Điện Biên và Phòng Bảo vệ Chính trị I Công an Lai Châu, 2 thị xã Lai Châu và Điện Biên có ít nhất 236 người. 165 người đã tự nguyện nộp 4.950.000 đồng cho Thái để nhận về tấm biểu trưng bằng đồng to bằng cái trôn bát, rồi đeo vào cổ. Thậm chí có cả những bậc hưu trí và cán bộ đương chức - có người hiện đang là giám đốc bưu điện huyện hoặc trưởng phòng của một cơ quan cấp sở - đã rước Thái về tận nhà rồi cung đốn đủ điều, để vị "thiên sứ giáng trần" nhón tay làm phúc "bốc" cho một bát hương.
Cũng theo điều tra của công an, Võ Trọng Thái sinh năm 1958, nguyên quán xã Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, trú quán thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Cách đây vài năm, Thái từng là nhà báo kiêm hoạ sĩ, công tác tại một toà soạn thuộc lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2000, tác phẩm mỹ thuật "cha Rồng mẹ Tiên - Vua Hùng dựng nước" của Thái được chọn làm biểu tượng chính thức của Giỗ tổ Hùng Vương, tổ chức hằng năm vào ngày Quốc lễ mùng 10/3 âm lịch tại đền Hùng (Phú Thọ). Sau thành công ấy, Thái xin nghỉ việc ở toà báo để thành lập Công ty TNHH Tiên Rồng. Công ty Tiên Rồng do Thái làm giám đốc, có trụ sở tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội), chuyên sản xuất và kinh doanh các biểu trưng "cha Rồng mẹ Tiên - Vua Hùng dựng nước".
Đầu tháng 9, thay mặt Công ty Tiên Rồng, Thái ký một công văn gửi tới Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu. Nội dung công văn Thái đề nghị được lên thăm, trao tặng 8 biểu trưng "cha Rồng mẹ Tiên - Vua Hùng dựng nước" cho một số ban, ngành của tỉnh, đồng thời tặng 2.500 cuốn vở cho các em học sinh nghèo Lai Châu nhân dịp năm học mới. Ngay hôm đầu tới thị xã Lai Châu, được sự hậu thuẫn của "cơ sở cài cắm" là bà Lê Thị Hiền Phúc, Võ Trọng Thái và Trịnh Văn Tuân (kế toán trưởng Cty Tiên Rồng) tổ chức một lễ ra mắt các "đệ tử" vùng sơn cước. Thông qua buổi sơ giao này, Thái đã rao bán các biểu trưng do Tiên Rồng sản xuất.
Sau đó, bộ ba Thái, Tuân và Phúc đưa nhau về thị xã Điện Biên để tiếp tục rao bán biểu trưng, nhưng đã bị công an phát hiện. Cả ba người bị cảnh cáo, Thái và Tuân bị trục xuất khỏi tỉnh Lai Châu.
(Theo Lao Động)