Sáng 4/6, vợ bác sĩ Nguyễn Văn Công, Trưởng Trạm y tế xã Phú Thuận ngất xỉu khi phát hiện chồng chết trong tư thế treo cổ. Khi tỉnh lại, người phụ nữ này cho biết, vừa đi Cần Thơ về thì phát hiện sự việc. Khoảng 4h sáng, lúc ngồi trên xe đò còn nhận được điện thoại của chồng hỏi chừng nào về tới nhà.
Trao đổi với VnExpress.net, ông Dương Hữu Tản, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Tân cho biết, cơ quan điều tra đang tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết của bác sĩ Công. Theo ông Tản, cũng có khả năng bác sĩ Công ám ảnh về cái chết của một bà cụ đến truyền dịch tại nhà cách đây gần hai tháng nên hành động dại dột.
Hôm ấy, cụ bà Trần Thị Tám (73 tuổi) được người thân đưa đến phòng mạch bác sĩ Công nhờ truyền dịch (nước biển) bồi bổ sức khỏe. Chai dịch được gia đình cụ mang đến, vị trưởng trạm nhận truyền để lấy tiền công. Truyền gần hết chai nước biển thì cụ bà kêu mệt, một lúc sau tắt thở.
Cô con dâu bà Tám kể rằng, trước khi bà qua đời, bác sĩ Công đã cho uống một viên thuốc chống mệt nhưng không thuyên giảm nên chỉ định uống tiếp hai viên và tiêm một mũi.
Thiên Phước