From: Dân Quốc
Sent: Monday, October 20, 2008 7:03 PM
Subject: [VnExpress] Gop y cho bai: Ban gai cua vo pha gia dinh hanh phuc cua chung toi.
Thượng đế bảo: "Hãy thả tay cho tình yêu tự do bay đi, chỉ khi nó quay trở lại, đó mới thực sự là của con". Nhưng câu này không phải lúc nào cũng đúng đâu bạn, vì chúng ta “…sống trong đời sống cần có một tấm lòng...”? mà.
Thứ nhất, đàn ông chúng ta luôn muốn sự thật, và chúng ta chấp nhận được sự thật cho dù nó đau đớn đến mức nào. Vì bản chất chúng ta là luôn muốn xử lý dứt điểm, phải minh bạch mọi thứ (kể cả tinh thần), thời gian sẽ cho bạn biết sự thật thôi. Khi một người phụ nữ quyết tâm ra đi thì không bao giờ cho bạn biết sự thật đâu, họ sẽ cho bạn những lý do khác thôi và đôi khi họ làm bạn rối trí (thật giả lẫn lộn). Ngược lại, đàn ông chúng ta thì rõ ràng lắm, nếu không vì ngoại tình bồ bịch lăng nhăng thì cũng là vũ phu vũ lực.
Thứ hai, khi người phụ nữ quyết tâm thì không có gì thay đổi được họ, cố níu kéo chỉ làm họ tàn nhẫn hơn thôi (câu này của một nữ bạn đọc trước đây đã nói thế).
Thứ ba, vợ anh không đủ tư cách làm một người mẹ.
Thứ tư, trên đời này không có bùa phép gì cả, tuy nhiên đôi khi đầu óc con người ta không được minh mẫn.
Thứ năm, chúng ta luôn nghĩ vợ/chồng hay người yêu mình rất tốt, rất hiền có tấm lòng nhân hậu. Chúng ta không bao giờ dám nhìn nhận lại sự thật là họ không tốt như chúng ta từng tin tưởng. Cũng giống như chúng ta luôn nói là gia đình chúng ta rất là đạo đức, là người tốt vậy thôi. Nghe bạn nói thì có vẻ bạn đã chịu đựng khá lâu rồi, và tôi thấy hình như là bạn "hơi bị hiền quá đáng".
Chuyện như thế mà bạn để cho vợ bạn và cả cô gái kia la mắng bạn, đáng lẽ bạn phải là người "xử lý" vợ bạn và đặc biệt là xử lý cô gái kia về tội phá hoại gia đình người khác (cái này được pháp luật bảo vệ). Như thế có nghĩa là bạn không còn đủ minh mẫn hoặc bản thân bạn cũng có vấn đề khó nói.
Mỗi người có cách đánh giá về "sự tốt đẹp" của con người rất khác nhau. Là đàn ông, hãy tự đặt cho mình những nguyên tắc bất di bất dịch về con người, và khi rơi vào những nguyên tắc cần từ bỏ thì quyết thôi không cần suy nghĩ nữa bạn à.
Tôi cũng không biết phải góp ý với bạn như thế nào nữa. Thôi thì bạn hãy suy nghĩ về những phần tôi đã viết ở trên và dù cho sự thật là gì đi nữa thì với cách cư xử của vợ bạn, tôi khuyên bạn hãy lo chăm sóc bản thân và con cái cho tốt.