![]() |
Trương Ngọc Ánh. |
- Phải lăn lóc từ Chùa Dâu, Phú Lãng, Ba Bể, Cửa Chữ... chắc Ngọc Ánh rất vất vả?
- Tôi thường xuyên bị xỉu. Nhiều cảnh được ghi hình vào ban đêm, có cảnh trước lúc quay phải bố trí ánh sáng suốt 2 tiếng đồng hồ, tôi phải ngồi đếm sương rừng, khi anh em chuẩn bị mọi thứ xong, cũng là lúc tôi bị xỉu, thế là cảnh đó bị nợ đến đêm sau. Có những cảnh phải mặc áo yếm, váy mùa hè, lội xuống nước, trời thì lạnh, vừa bước qua bước lại một chút lại... xỉu, anh em phải kè vào nghỉ. Từ Hà Nội lên Ba Bể, đoàn phải dừng lại đôi lần vì huyết áp tôi bị tụt.
- Đạo diễn yêu cầu có cao không?
- Đạo diễn không muốn mình diễn, mọi thứ phải trải qua thật tự nhiên, mộc mạc, thô. Tất cả phải lắng xuống, động tác trạng thái tĩnh, nội tâm, đọng lại như những bức tranh. Nhưng tôi rất mừng khi đạo diễn hài lòng.
- Vừa là Giám đốc Công ty quảng cáo Ánh Việt, chủ nhà hàng cafe Java, vừa đi đóng phim, Ánh thu xếp công việc như thế nào?
- Buông vai diễn ra là đọc fax, trao đổi điện thoại ở những nơi có sóng. Có lần, cả đoàn phải xếp hàng trước một cái điện thoại của khách sạn vùng sâu.
(Theo Thanh Niên)