![]() |
Người mẫu Trương Ngọc Ánh. |
- Chị hoạt động trong khá nhiều lĩnh vực, vậy hiện tại chị đang đứng ở vị trí nào?
- Đầu tiên, đối với tôi vẫn là nghệ thuật điện ảnh, tôi đầu tư và cảm thấy yêu môn nghệ thuật này nhất vì đó là nơi mình thể hiện các tâm trạng nhân vật khác nhau và mang đến cho bản thân một tình yêu lạ lùng xen lẫn cảm giác thật thú vị. Tháng 3/2004, tôi sẽ tham gia một bộ phim của Hãng phim Truyện 1 và đó sẽ là một vai diễn hay. Bên cạnh các vai diễn, ca nhạc cũng là một con đường giúp tôi thể hiện cảm xúc của mình. Trình diễn thời trang cũng mang đến cho tôi nhiều hứng thú vì được thể hiện cái hồn của trang phục.
- Dưới góc nhìn của diễn viên, chị có những trăn trở gì với điện ảnh Việt Nam?
- Đối với truyền hình, tôi đã có những đóng góp qua một số vai diễn. Còn phim truyện nhựa, điện ảnh nước mình có quá ít bộ phim được đầu tư đúng mức để diễn viên được tham gia. Không riêng gì tôi mà tất cả nghệ sĩ, diễn viên nói chung đều có điều kiện để cống hiến nhưng chưa có cơ hội. Một cá nhân không thể làm nên chuyện được.
- Chị nghĩ gì khi có ý kiến có rằng phim Việt Nam hiện tại không ăn khách do thiếu diễn viên?
- Đối với những bộ phim ăn khách nước ngoài, ngôi sao là một yếu tố quyết định. Chỉ cần một diễn viên như Julia Roberts, nhà sản xuất có thể trả cho cô ấy vài chục triệu USD trong khi có thể kiếm một cô khác đẹp ngang ngửa nhưng với giá 50.000 USD. Nếu như điện ảnh Việt Nam bây giờ làm được điều như trước đây, khiến khán giả ùn ùn kéo đến rạp chỉ để xem diễn viên Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh... thì cũng nên làm. Nhìn nhận về phim giải trí, tôi nghĩ rằng mình phải luôn luôn mới, đừng cho khán giả "ăn" nhiều những thứ họ đã "ăn".
- Tham gia nhiều lĩnh vực như diễn viên, ca sĩ, người mẫu và kinh doanh cùng một lúc, chị đầu tư chiều sâu cho từng lĩnh vực ra sao?
- Tôi muốn làm điều gì đó cho hoạt động nghệ thuật nên đã lăn xả vào nó, sống hết mình với nó. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy rất mệt mỏi với công việc, cả tuần vùi đầu vào văn phòng công ty, ngày nghỉ thì tranh thủ chụp hình, đến sáng thứ hai lại bật dậy đi làm. Cứ thế, tuần này qua tuần khác.
- Trong công việc kinh doanh, vẻ đẹp bên ngoài có giúp cho chị được thuận lợi hơn không?
- Cũng có mặt này mặt kia, tuy nhiên kinh doanh là kinh doanh và nghệ thuật là nghệ thuật. Kinh doanh là một công việc khác, nó buộc mình phải tự vận động, giải quyết tất cả mọi thứ, tôi không muốn người ta đặt ra câu hỏi "Không biết người đẹp này có làm được việc hay không?".
(Theo Thanh Niên)