- Với rất nhiều vai diễn đã thể hiện, chị thấy mình là một diễn viên thế nào?
- Tôi nghĩ mình là một diễn viên luôn làm việc bằng đam mê và sự nghiêm túc. Tôi biết mình còn phải học hỏi, phấn đấu hơn nữa vì tôi muốn ngày càng tiến bộ hơn chứ không thể dừng lại được. Tuy nhiên, tôi cũng có những hài lòng nhất định với kết quả đạt được trong suốt thời gian qua.
- Thế ở vị trí doanh nhân và làm vợ thì sao?
- Một doanh nhân ư? Tôi thấy mình còn quá nhỏ bé so với rất nhiều nữ doanh nhân mà tôi đã biết. Họ giỏi và thật sự chẳng thua kém gì cánh "đàn ông" cả.
Tôi không bao giờ lẫn lộn giữa nghệ thuật và kinh doanh, đấy là nguyên tắc của riêng tôi. Tôi chưa bao giờ đặt mình là một diễn viên, một người mẫu... vào công việc bởi nó sẽ là con dao hai lưỡi không tốt với chính mình. Công việc của chúng tôi là kinh doanh dịch vụ nên phải luôn làm hết sức mình cho quyền lợi khách hàng.
Còn trách nhiệm của một người vợ thì tôi đang tập đây (cười). Tôi biết mình chưa hoàn thành trách nhiệm, nhưng thời gian sẽ giúp tôi hoàn thiện mình hơn.
![]() |
Người mẫu - diễn viên Trương Ngọc Ánh. Ảnh: Người Đẹp |
- Và một Trương Ngọc Ánh không phải là một trong ba con người trên thì sẽ như thế nào?
- Sẽ là một người con gái bình thường như bao nhiêu cô gái khác, cũng có những mơ ước bình dị về một mái ấm gia đình hạnh phúc. Tôi nghĩ mình chẳng có gì khác biệt với những người phụ nữ khác, bởi tôi biết mình là ai, đang ở đâu và đang làm gì.
Tôi cũng từng trải qua nhiều vất vả mới có ngày hôm nay, nên tôi hiểu và hoàn toàn có thể chia sẻ với những ai đang cố gắng vươn lên trong cuộc sống này.
- Ít thấy chị xuất hiện trong các bộ phim thị trường, chị không thích hay còn lý do gì khác?
- Tôi cũng không biết nữa, có thể vì người ta không thích tôi chăng (cười). Nhưng cho tới giờ phút này, tôi hài lòng với những quyết định của mình khi nhận hóa thân vào những nhân vật đã thể hiện. Mỗi bộ phim, mỗi nhân vật đều cho tôi những kinh nghiệm sống và diễn xuất nhiều hơn.
- Nhân vật nào trong phim đã "ám ảnh" và ảnh hưởng đến chị?
- Đó là vai Dần trong Áo lụa Hà Đông. Tôi cảm nhận được tình cảm cha mẹ dành cho con cái thế nào. Giữa cảnh đạn nổ bom rơi, cuộc sống khổ cực nhưng người mẹ luôn cố gắng, dám đánh đổi tất cả để con mình được tốt hơn. Mặc dù chưa làm mẹ, nhưng tôi nghĩ sau này nếu tôi có làm mẹ thì cũng sẽ không thể làm khác đi những gì mà tôi đã thể hiện với nhân vật này.
- Đó sẽ là lúc nào?
- Chúng tôi mới cưới thôi, cũng cần thời gian hưởng cuộc sống ấm cúng của một cặp vợ chồng son đã. Cả hai vợ chồng còn nhiều dự định trong công việc quá, nhưng cũng chẳng biết trước được, trời cho lúc nào thì nhận lúc đó thôi (cười).
- Chị thấy cuộc sống của mình thay đổi những gì so với lúc chưa lập gia đình?
- Một cảm giác khác, rất khác mỗi khi bước chân về nhà sau một ngày làm việc vất vả dù có hay không có ông xã ở đây, đó là thấy mình có được một chốn bình yên. Đúng là duyên số thật đấy. Tôi không mê tín nhưng lại rất tin vào duyên số vì thấy nó đúng với mình và nhiều người xung quanh.
- Có thông tin chị sẽ theo chồng và định cư ở Mỹ. Chuyện này thực hư thế nào?
- Làm gì có chuyện đó, trước khi cưới, tôi và ông xã cũng đã bàn bạc rất kỹ chuyện này rồi. Cả hai đứa sẽ đi đi về về chứ không có chuyện tôi xa Việt Nam.
Thời gian tới tôi sẽ sang Mỹ học thêm khóa diễn xuất nâng cao, rèn luyện thêm tiếng Anh cho tốt và chuẩn hơn. Con người có ai muốn mình cứ dậm chân mãi một chỗ đâu? Tôi cũng không nằm ngoài quy luật đó.
- Nhưng vợ chồng mà cứ mỗi người một nơi như thế, chị sẽ "nuôi" hạnh phúc của mình bằng cách nào?
- Khi hai người biết tôn trọng nhau, biết gìn giữ những phút hạnh phúc khi ở bên nhau thì tình cảm mới bền vững. Tôi nhớ có một câu nói đại ý: "Sẽ không có gì là sai hay thiệt thòi khi bạn lúc nào cũng nhẹ nhàng, ngọt ngào với người chồng của mình". Mỗi khi thấy mình hơi nổi nóng là tôi thường nghĩ đến câu này. Cách "nuôi" hạnh phúc của tôi có lẽ là từ đó.
- Đã có điều gì khiến chị từng tuyệt vọng?
- Tôi vốn là người kiên nhẫn, vì thế có thất bại tôi cũng chưa bao giờ tuyệt vọng cả. Cuộc sống tự lập từ nhỏ cho tôi nhiều kinh nghiệm, biết lắng nghe, không bồng bột để những lo âu, nỗi buồn ảnh hưởng tới công việc. Tôi biết cái gì mình cần giữ lại và cái gì nên quên đi, biết mình phải làm gì và làm như thế nào để đứng lên chứ không thể cứ chìm vào những buồn phiền.
- Điều gì chị thấy hài lòng nhất ở con người mình?
- Nghị lực kiên cường và một sức làm việc cao, nếu không, làm sao tôi có thể kham một lúc nhiều công việc như thế chứ? Mà lạ lắm, càng làm việc tôi thấy mình càng "sáng" ra, còn không tôi thấy người mình cứ đần đi, không hiểu vì sao nữa?
- Vậy còn điều gì chị chưa hài lòng?
- Rất nhiều... Tôi có tật cứ hay ham làm việc rồi quên ăn, thế là đau dạ dày. Tôi luôn nhắc nhở mình về chuyện này và trong túi lúc nào cũng phải "thủ" sẵn gói bánh. À, nhiều khi tôi còn quên uống nước nữa chứ (cười).
(Theo Thị Trường Quốc Tế Tiêu Dùng)