From: thattran
Sent: Tuesday, October 21, 2008 12:58 PM
Subject: Vo toi bo nha theo gai
Chào Trường,
Lời đầu tiên xin gửi đến bạn lời chia sẻ về chuyện không vui của gia đình. Đọc thư bạn, mình thấy bạn quá hiền, và có lẽ dùng từ nhu nhược thì đúng hơn. Không phải nói như vậy là mình muốn bạn phải đánh đập vợ con, nhưng để cho vợ quát tháo thì bạn cần phải xem lại mình.
Có một lần đọc trên báo Phụ nữ về câu chuyện một người phụ nữ đã có gia đình và 2 con nhưng ngoại tình. Người chồng vì quá nhu nhược đã để cô vợ lấn lướt, và cuối cùng cô ấy xin ly hôn để theo người tình, để lại 2 con cho người chồng chăm sóc. Người tình sau một thời gian chán chê đã chạy theo cô gái khác trẻ hơn, xinh đẹp hơn và bỏ người phụ nữ đó. Bây giờ, người phụ nữ cảm thấy đau đơn, tuyệt vọng và tự trách mình. Người phụ nữ đó nói rằng ước chi hồi kia người chồng của cô ấy tát cho cô vài bạt tai, hay cứng rắn hơn thì bây giờ cô ấy đâu phải nông nỗi này.
Bây giờ với bạn thì quá muộn rồi, có tát vài bạt tai cũng không có nghĩa lý gì nữa. Bạn nên ly hôn và tìm cho mình một hướng đi mới. Bạn cần phải cứng rắn và quyết đoán. Một con người như vợ bạn thì không đáng để phải cảm hóa.
Đôi khi chia tay làm cho bạn và con bạn tốt hơn. Hàn gắn chuyện gia đình là đúng, nhưng đâu phải trường hợp nào cũng hàn đâu. Có những trường hợp đập ra làm lại đôi khi còn tốt hơn. Thì giờ để cảm hóa người như vợ bạn thì tốt hơn bạn nên lao vào công việc, nuôi dạy con tốt hơn và tham gia các hoạt đông xã hội còn có ích hơn.
Tiền thay vì đưa cho vợ bạn ăn chơi, bạn đến thăm và ủng hộ trẻ em mồ côi, trẻ em tàn tật nó còn có ích hơn bạn ạ.
Chúc bạn sẽ tìm ra cho mình một quyết định đúng đắn.
Trần Văn