Bà Lương Hoàng Anh:
Xuất thân là nhà giáo, ước mơ lớn nhất của tôi là góp phần cải thiện chất lượng giáo dục thế hệ mầm non. Mơ ước đó đã thôi thúc tôi đem hết vốn liếng của cả gia đình đầu tư vào thương hiệu trường Mầm non Năng khiếu C.Y.T. Tất cả đã được tôi chuẩn bị đầy đủ và đăng ký sở hữu trí tuệ từ lâu. Nhưng đến tháng 9/2006, C.Y.T. mới chính thức đi vào hoạt động.
| ||
|
Cuối tháng 8/2006, do thiếu một số tiền để thay đổi thiết kế, gặp lúc khó khăn tiền mặt, tôi đã nhận vốn đầu tư từ nhiều đối tác muốn tham gia vào dự án. Trong đó có chị Trần Hiền Mai. Tôi đã chọn Hiền Mai vì nghĩ chị đã từng là cô giáo, sẽ có tấm lòng của một nhà giáo, sẽ hiểu đã đầu tư giáo dục không đơn giản chỉ để kiếm tiền càng nhanh càng tốt... Và khi nhận của Hiền Mai 340 triệu đồng tiền góp vốn, tôi cũng đã nói trước là sẽ lỗ trong một, hai năm đầu.
Suốt từ tháng 9 tới tháng 12/2006, trường lỗ cả trăm triệu đồng mỗi tháng. Vợ chồng chị Hiền Mai không muốn tiếp tục chịu lỗ trên phần góp vốn của mình nên cuối tháng 12, chị Hiền Mai đã đòi lại số tiền góp vốn cộng với lãi suất 15%/năm. Việc này đã làm vợ chồng tôi lao đao, vì đang lỗ, tiền đâu mà trả lại. Cuối cùng, chúng tôi đã vay bạn bè để trả lại vốn.
Sau rắc rối này, vợ chồng tôi đã phải làm thêm ngày đêm để bù lỗ cho trường và trả nợ.
Từ đó đến nay đã gần một năm, giai đoạn khó khăn nhất đã đi qua. Vợ chồng tôi vừa đầu tư vào chiến dịch quảng cáo để đóng năm học mới. HTV vừa quay xong phóng sự về trường và đang chuẩn bị phát sóng. Bỗng HTV gọi cho tôi, hỏi bài phỏng vấn Hiền Mai là thế nào. Chị Hiền Mai lên báo tuyên bố đóng cửa trường C.Y.T. của tôi rồi, ai mà đến học nữa. Tiền vay đầu tư trả chưa xong, giờ đến đầu tư quảng bá hình ảnh. Chưa kịp tung ra thì ai cũng nghe tin Hiền Mai đóng cửa C.Y.T rồi.
Diễn viên Hiền Mai:
Khi trả lời phỏng vấn, tôi chỉ nói rằng mình đã rút vốn khỏi trường C.Y.T chứ không có ý nào về việc trường C.Y.T đóng cửa.
Nội dung vài báo viết như thế có lẽ do tôi và tác giả Đặng Anh Tuấn đã không hiểu đúng ý của nhau. Đây thực ra chỉ là một dự án hợp tác làm ăn, khi có trục trặc thì tôi ngưng lại thôi. Gần đây, tôi vẫn giới thiệu bạn bè của mình gửi con vào C.Y.T.
Tác giả Đặng Anh Tuấn:
Trong cuộc trò chuyện với Hiền Mai, tôi đặt câu hỏi: "Tại sao chị lại đóng cửa trường mầm non năng khiếu C.Y.T của mình?". Chị chia sẻ một sự cố nhỏ trong công việc và cho biết chủ yếu do không sắp xếp được thời gian nên đã đóng cửa trường C.Y.T. Thời điểm đó, chị chưa giải thích với tôi về việc chỉ rút cổ phần chứ không nói về việc C.Y.T. vẫn đang hoạt động với những cổ đông còn lại.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)