![]() |
Diễn viên Trương Khả Di. |
- Cô luôn tạo cho người khác cảm giác không được thân thiện lắm, theo cô, nguyên nhân bắt đầu từ đâu?
- Do làm việc căng thẳng, mệt mỏi cộng thêm việc thiếu ngủ, nên tại phim trường, tôi rất ít nói chuyện với mọi người. Vì thế đã xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc chăng?
- Vậy thật ra cô là người có tính cách như thế nào?
- Tôi không phủ nhận mình hành động và đối xử hơi... nam tính. Song, cũng vì tự bảo vệ mình, trước người lạ, tôi luôn giữ khoảng cách an toàn cho bản thân. Ngược lại, với đồng nghiệp, tôi là người cởi mở và vui tính đấy chứ.
- Cô có thể giải thích về việc bị các đạo diễn "bỏ quên" một năm vì tính cố chấp?
- Đó là chuyện xảy ra cách đây khá lâu, thời điểm tôi tham gia thi hoa hậu năm 1994, TVB mời tôi đóng phim Xin chào thầy đảm nhận vai diễn người mẫu, bạn gái của Lê Minh. Tôi vào đoàn làm phim được một ngày thì tối hôm đó trợ lý đạo diễn điện thoại hỏi tôi có ảnh chụp mặc áo tắm không? Tôi ngạc nhiên hỏi lại: Để làm gì?. Lúc đó anh ta mới cho biết vai của tôi là một cô người mẫu cấp 3. Tôi rất giận dữ, cảm thấy mình bị xúc phạm nhân cách nên sau một đêm suy nghĩ, sáng hôm sau, tôi đến gặp đạo diễn và xin rút. Tất nhiên, tôi bị ông ta mắng cho một trận là mới vào nghề mà đã làm cao.
- Trải qua bao thăng trầm, cô cảm thấy điều gì đáng tiếc trong sự nghiệp?
- Cách đây hai năm, có một nhà làm phim Trung Quốc sang Hong Kong mời tôi đóng phim hợp tác với nam diễn viên Trương Phong Nghị. Tôi biết đây là một cơ hội tốt để mở rộng thị trường nhưng tôi lại đắn đo, mình nói tiếng Quảng Đông còn bạn diễn thì nói tiếng Quan Thoại, làm sao mà hợp tác được. Cuối cùng, tôi đã từ chối. Thế nhưng, sau đó lại có nhiều diễn viên Hong Kong sang Trung Quốc đóng phim, điều đáng nói là vốn tiếng Quan Thoại của họ cũng như tôi thôi mà họ cứ nhận hết phim này đến phim khác.
- 24 tuổi, cô mới tham gia thi hoa hậu, so với các diễn viên điện ảnh xuất thân từ những cuộc thi hoa hậu gần đây, cô có nghĩ rằng khởi đầu sự nghiệp như thế là quá trễ không?
- Năm 13 tuổi, tôi sang Anh du học. Không biết dựa vào đâu, các thầy cô giáo nói với cha tôi rằng, tôi là thần đồng toán học nên ông kiên quyết bắt tôi học chuyên toán. Không muốn phụ lòng cha mẹ, tôi đã cố gắng hoàn thành chương trình học khô khan đó. Trở về Hong Kong, tôi xin phép cha cho nghỉ ngơi một năm để định hướng tương lai, thời gian này tôi học thêm thiết kế thời trang, ngoài ra còn đóng quảng cáo, thành lập ban nhạc nữ. Khi ban nhạc tan rã, tôi hụt hẫng, trong lúc chưa biết làm gì thì TVB tổ chức thi hoa hậu hàng năm, tôi tham gia với hy vọng nó sẽ giúp tôi tìm lại niềm tin. Không ngờ cuộc thi này là con đường đưa tôi đến với nghề diễn viên.
- Cô hình dung thế nào về cuộc sống tình cảm của mình hiện nay?
- Tình cảm giữa tôi và anh Trần Dung Sâm tương đối ổn định. Anh cũng là người quản lý của tôi. Có điều chúng tôi quá bận rộn, có khi mấy tháng trời tôi không dùng cơm cùng gia đình.
(Theo Đất Mũi)