From: H.H.
Sent: Sunday, July 18, 2010 9:35 AM
Bạn Duy thân mến!
Trường hợp gia đình nhà bạn không phải là duy nhất, nó cũng giống trường hợp gia đình tôi. Bạn vẫn còn may mắn là người bạn đời của bạn chưa phản bội lại bạn. Vợ bạn khác vợ tôi ở chỗ vợ bạn say mê chứng khoán và không muốn có con còn vợ tôi say mê công việc, kiếm tiền và cũng không muốn có con.
Say mê kiếm tiền không hoàn toàn là xấu, nhưng tiền kiếm được bao nhiêu đổ vào mua sắm quần áo để rồi khi thiếu tiền lại lấy tiền chung của vợ chồng. Nên việc say mê kiếm tiền này chả để làm gì, có chăng chỉ để thỏa mãn tính phù phiếm ích kỷ của mình mà thôi.
Bạn cô đơn trong chính ngôi nhà của bạn thì tôi đây cũng thế. Chuyện của bạn mới chỉ có 3 năm gần đây thì tôi đây cũng xảy ra cách đây 4 năm. Tệ hơn vợ tôi còn cảm nắng ngay cậu trưởng phòng của mình và trắng trợn hơn còn nhắn tin tình cảm ngay sau lưng tôi khi hai vợ chồng vừa chia tay nhau sau những tình cảm mặn nồng.
Vợ tôi cũng 2 lần dính thai nhưng cả hai lần đều vì công việc mà bị mất. Vợ tôi năm nay 32 tuổi, với tuổi này việc có con đối với người phụ nữ đã khó khăn rồi và với những người phụ nữ khác thì đã rất lo lắng, quyết liệt để tìm cách có con nhưng với vợ tôi thì không thế. Cuộc sống cứ trôi đi với những đam mê của mình.
Tôi cũng không có những bữa cơm như bạn vào cuối những ngày làm việc theo đúng nghĩa của nó. Không biết ngôi nhà của bạn thế nào chứ ngôi nhà của vợ chồng tôi giống như một cái nhà trọ đúng nghĩa của nó, tức là nó chỉ là nơi tá túc tạm bợ sau một ngày làm việc, nó cũng chả có tính đầm ấm của một gia đình thực thụ.
Tôi viết những dòng này chỉ muốn chia sẻ cùng bạn để bạn biết rằng trên đời có những tuýp phụ nữ như vợ bạn vợ tôi. Họ đã được giải phóng để thể hiện hết cái tôi của mình nhưng lại quên mất một vai trò rất quan trọng đó là vai trò làm vợ và làm mẹ.
Chúc bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này.