![]() |
Phi thảo - Trương Hán Minh |
Vẫn những chủ đề quen thuộc như Anh hùng đại triển, Đệ bóng, Hoa mẫu đơn, Uyên ương, Vịnh Hạ Long..., vẫn là sắc nước hương trời, là thiên nhiên bốn mùa, nhưng nét vẽ đã khoái hoạt hơn. Vẩy màu nước đưa đến đâu, ý tưởng và cảm xúc lộ ra đến đó. Ví dụ như các bức Phi thảo, Chu thanh, Góc biển Cà Mau... nét vẽ rất có thần, khiến người thưởng ngoạn phải trầm trồ.
![]() |
Gà trống. |
Là một họa sĩ nổi tiếng trong làng tranh thủy mặc ở TP HCM và cả nước, Trương Hán Minh có một khởi điểm thuận lợi ít ai sánh được. Ông vốn người gốc Hoa, dòng họ lưu lạc qua nhiều thế hệ, đến ở Chợ Lớn lập nghiệp. Khởi phát làm nghệ thuật, gia phả ông có sở truyền về thể loại tranh này.
Mặc dù vẽ rất nhiều, Trương Hán Minh vẫn tham gia các hoạt động xã hội. Hiện ông là Chủ nhiệm CLB Mỹ thuật Quận 5, ủy viên ban chấp hành hội văn hoá các dân tộc thành phố, chủ nhiệm CLB người Hoa TP HCM, hội viên hội Mỹ thuật VN. Từ nhiều năm nay, ông đảm trách chủ nhiệm bộ môn Mỹ thuật của nhiều trường học. Tranh thủy mặc của ông được mua với giá khá cao trên thị trường và có trong nhiều bộ sưu tập danh tiếng trên thế giới cũng như ở các bảo tàng Mỹ thuật VN, Bảo tàng TP HCM, bảo tàng Văn hoá các dân tộc Hà Nội. Tranh Trương Hán Minh đã từng triển lãm tại Pháp, Mỹ, Trung Quốc , Đài Loan, Australia... trong và ngoài nước hơn 48 lần.
Theo Trương Hán Minh, vẽ thủy mặc, điều khó nhất là nắm được thần sắc của đối tượng muốn vẽ. Vốn là một trường phái độc đáo, cổ truyền của Trung Hoa đề cao "thi trung hữu họa", có nghĩa "trong họa có thơ, trong thơ có họa" nên tinh thần của loại hình nghệ thuật này đòi hỏi phải là "nhập cảnh thần". Mỗi bức vẽ là một cơn phún trào, ngột khởi của cảm xúc. Đó là sự phóng dật điệu nghệ của từng nét cọ. Loạt bức Anh hùng đại triển minh họa điều đó. Nó cho thấy vốn sở trường "trị" tranh "phong thủy" (gió, nước) và "điểu, trúc" (chim, trúc) của ông. Mỗi khi có dịp, những đề tài này lại tái hiện, biến hóa khôn lường. Trương Hán Minh có thể phóng nhiều nét bút mà mỗi nét đều mang một thần thái khác nhau, không nét nào lặp lại nét nào.
Triển lãm khai mạc hôm nay và kéo dài đến hết ngày 20/10. Một phần tiền bán được của phòng tranh này sẽ được chuyển vào quĩ ủng hộ "Vì người nghèo".
Đông Dương