Từ: Tùng
Đã gửi: 08 Tháng Mười Một 2011 8:19 SA
Kính gửi tòa soạn!
Là độc giả lâu năm của chuyên mục Tâm sự tại VnExpress, tôi cũng xin bày tỏ đôi lời cùng anh Sơn về hoàn cảnh của anh hiện nay. Trước hết tôi rất thông cảm với anh Sơn và mong anh hãy bình tĩnh, suy xét trước khi quyết định có ly hôn với chị nhà hay không.
Qua thư anh kể thì có thể thấy rằng chị nhà cũng có thiên hướng ngoại tình, nhưng theo tôi là chưa đến mức không thể sửa chữa được. Như anh nói thì chị là người đảm đang, chịu khó, chăm lo cho bố con anh, nhà cửa chu toàn, nhưng vì lý do gì chị lại “lăng nhăng”? Theo tôi, một lần nữa anh xâu chuỗi lại các quan hệ từ trước đến nay, và trước khi chúng ta đổ lỗi cho người phụ nữ, đàn ông chúng ta phải tự xem mình còn có thiếu sót gì không.
Có thể anh là người đàn ông thành đạt, chăm lo cho vợ con đầy đủ về vật chất nhưng còn tinh thần thì sao, có lẽ chị thấy thiếu ở anh một điều gì đó nên tìm đến người khác chăng? Tiếp nữa là anh nên trao đổi thẳng thắn với chị thêm một lần nữa về những suy nghĩ của anh.
Anh cần gì ở chị, chị thấy thiếu gì ở anh và đề nghị chị chấm dứt các mối quan hệ ngoài luồng. Là đàn ông phải cứng rắn nhưng cũng cần mềm mỏng và cương quyết, hãy giúp đỡ vợ để sửa chữa sai lầm. Có thể là anh quan tâm đến chị nhiều hơn nữa như đưa đón đi làm, cuối tuần dẫn chị đi mua sắm, nếu như anh xuất hiện nhiều thì các “đối tượng” sẽ nhận ra thôi.
Nhưng nếu thêm một lần này nữa mà chị không sửa chữa thì có lẽ đây là căn bệnh mãn tính của chị rồi, khi đó có thể mình quyết định ly hôn cũng không muộn anh ạ. Nhưng tôi tin với tình cảm vợ chồng 14 năm, hy vọng anh chị sẽ sớm tìm lại được hạnh phúc. Chúc anh có quyết định sáng suốt!