From: Hung Van
Sent: Monday, March 31, 2008 4:44 PM
Subject: Gui toa soan: Hay lam tat ca truoc khi quyet dinh ly hon
Gửi chị Hoài,
Đọc tâm sự của chị, tôi có cảm giác là chị đang có ý định ly hôn thực sự với chồng hơn là tìm cách để giải quyết mối quan hệ gia đình, mối quan hệ vợ chồng của chị. Thường có câu “còn thương thì méo mấy cũng cho là tròn, hết thương rồi thì có tròn mấy cũng bị xem là méo…”.
Và tôi hiểu tâm trạng của chị hiện giờ như thế nào rồi đấy! Đọc bài của chị, không thấy chị nêu được một ưu điểm gì đó của chồng chị. Chồng chị cũng đáng trách đấy, đã không dám có một cuộc sống riêng, dù nhận biết là khi vợ chồng chị sống chung thì dễ phát sinh mâu thuẫn.
Nhưng chị có chắc chắn là anh ấy không thương vợ, luôn luôn vì gia đình mình mà trách vợ. Đôi khi sống chung gia đình chồng, người đàn ông cũng có nỗi khổ vì mình là người đứng giữa, không muốn vợ mình và những người trong gia đình mình mâu thuẫn, thậm chí nếu có mặt bố mẹ mình ở đó, thì người chồng đôi khi tỏ ra là nghiêng về bố mẹ hơn.
Chị phải xác định rõ, chồng chị đối xử không tốt với chị chỉ là cái nhất thời, hay là bản thân anh ta không còn yêu thương chị thực sự. Nếu anh ta không còn yêu chị nữa thì chị nên ly hôn thì hơn. Còn trường hợp vì anh ta đang trong tình trạng mà tôi nói như trên thì chị nên tìm cách nói với chồng chị là phải ra riêng.
Thà sống riêng mà quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt, còn hơn là ở gần mà tình cảm vợ chồng không trọn vẹn, quan hệ giữa chị và cha mẹ chồng sứt mẻ. Sống riêng, thỉnh thoảng vợ chồng chị về thăm gia đình chồng, đó là dịp để chị chứng tỏ với chồng rằng, chị vẫn là nàng dâu hiền, hiếu thảo.
Chị Hoài à, phải thật bình tĩnh nhìn nhận vấn đề. Xem đâu là nguồn gốc của câu chuyện để giải quyết. Nghe chị nói là gia đình chồng cũng có thái độ tốt hơn với chị rồi, chồng chị cũng vậy. Chị đã sinh cho họ một đứa cháu, một người con. Tôi nghĩ sớm muộn gì, họ cũng hiểu và thương chị nhiều hơn mà thôi.
Chị có tâm trạng buồn bã như hôm nay vì áp lực bên chồng, thì cũng có một ngày nào đó chị sẽ có cảm giác vui lại vì bên chồng đã hiểu và thương chị nhiều hơn. Chị vẫn giữ được mái ấm gia đình, con chị vẫn con có cha chăm sóc… Tôi nghĩ tình cảnh của chị đang được cải thiện đấy.
Giờ chị nên bàn luận với chồng là nên có một cuộc sống riêng. Chị hy sinh cho gia đình chồng 3 năm cũng đủ rồi, giờ đã đến lúc vợ chồng phải có cuộc sống riêng. Thỉnh thoảng về thăm gia đình chồng thì hay hơn. Ngoài ra, chị cứ thẳng thắng nói chuyện với chồng về chuyện chăn gối, nếu cần thì nhờ sự trợ giúp của bác sĩ nhé.
Chúc chị vui vẻ, và có cuộc sống hạnh phúc.