Thi đấu trên sân nhà, bị HAGL dẫn trước tới hai bàn tới phút 87 nhưng Đồng Nai vỡ òa khi liên tiếp có hai bàn thắng và giành được một điểm vào phút cuối. Kết thúc trận đấu, HLV Trần Bình Sự vui mừng cho biết: "Trước khi bước vào trận đấu này, chúng tôi biết rằng Đồng Nai thua thiệt HAGL mọi mặy. Chúng tôi chỉ có tinh thần là chủ yếu. Tôi không nghĩ sẽ có điểm trước HAGL chứ chưa nói tới giành chiến thắng. Do đó, có được một điểm vào phút cuối như vậy là thành công với chúng tôi rồi".
Vòng 4 V-League 2013 |
Chủ nhật (7/4)
16h Hà Nội T&T - SLNA 2 -2
(Trọng Hoàng 9', Hector 88' - Gonzalo 67' 79')
16h Đồng Nai - HAGL 2-2
(Evaldo 20', Oseni 47' - Hoàng Phát Thierry 87' 90')
Thứ bảy
16h Ninh Bình - Thanh Hóa 3-3
(Moussa 6', Đinh Văn Ta 10' 95' - Abass 28', Văn Thắng 36', Patiyo 84')
17h Bình Dương - Hải Phòng 0-2
(Antonio 71', Gilberto 85')
|
Xác định thua kém lực lượng nên Đồng Nai chủ động chơi phòng ngự chặt. Tuy nhiên, trước các mũi nhọn sắc bén của HAGL, hàng thủ Đồng Nai cũng bộc lộ những điểm yếu và bị dẫn trước hai bàn. Nhưng vào những phút cuối trận, HLV Trần Bình Sự quyết định thay đổi mang tính bước ngoặt khi đẩy trung vệ nhập tịch Lê Hoàng Phát Thierry lên đá tiền đạo. Chính sự thay đổi bất ngờ này khiến hàng thủ HAGL lúng túng. Khi các hậu vệ HAGL mãi kèm hai tiền đạo Victor và Henry thì Lê Hoàng Phát Thierry băng xuống ghi hai bàn cho đội nhà vào những phút cuối.
"Ngoại binh của chúng tôi vẫn thua thiệt về chuyên môn so với các đội khác nhiều nhưng bù lại, họ lại có tinh thần thi đấu kiên cường. Các bạn thấy đấy, Thierry đá trung vệ nhưng khi buộc phải thi đấu theo chiến thuật của đội, anh ấy đã chấp hành và trở thành người hùng của trận đấu. Có một điểm nhưng con đường phía trước vẫn còn khó khăn với Đồng Nai và chúng tôi phải cố gắng rất nhiều", HLV họ Trần cho biết.
![phat-jpg_1365341904[1214082163].jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2013/04/07/phat-jpg-1365341904-1365342057.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=WDl_S47jo08xxEVOw9qYzg)
Với hai bàn thắng có được trong trận đấu này, trung vệ nhập tịch Lê Hoàng Phát Thierry 3 lần lập công từ đầu mùa. Trước đó, ở trận gặp Ninh Bình, anh cũng chính là người hùng của đội Đồng Nai khi ghi bàn duy nhất giúp chủ nhà giành 3 điểm trong ngày khai mạc.
Ở một CLB khác ở V-League là Bình Dương, HLV Cho Yoon Hwan cũng có thói quen đẩy trung vệ Hoàng Helio lên chơi tiền đạo mỗi khi đội nhà bế tắc. Tuy nhiên, chiến thuật của chiến lược gia họ Hàn chưa một lần phát huy tác dụng mùa này.
Đức Đồng