Cảnh sát Madrid, Tây Ban Nha tiến hành vụ bắt giữ vào 2h30 sáng 3/2 theo giờ địa phương, không lâu sau khi nạn nhân nhập viện điều trị. Những vết thương của nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng.
Theo trang Goal, Lucas chuẩn bị phải đối mặt với một phiên điều trần tại tòa án Majadahonda, một quận phía tây bắc Madrid, với cáo buộc bạo hành phụ nữ. Nếu thẩm phán đánh giá tội phạm ở mức nghiêm trọng, trung vệ 20 tuổi này có thể phải nhận án phạt nặng.
Tờ AS cho biết, bạn gái của Lucas chưa nộp đơn kiện do đang chờ tham khảo luật sư.
![trung-ve-cua-atletico-bi-tong-giam-vi-hanh-hung-ban-gai](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2017/02/03/lucas-9968-1486133111.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=X-uwKOwod0H8SWER6pcyEg)
Hành động bạo lực có thể khiến Lucas phải rời xa sân cỏ một thời gian. Ảnh: Reuters
Lucas bắt đầu chơi cho đội A của Atletico từ năm 2014, sau khi lên từ đội trẻ. Mùa giải trước, trung vệ này từng chơi không ít trận tại Champions League, gồm cả trận chung kết mà Atletico để thua Real Madrid trên chấm 11m. Lucas cũng từng chơi cho nhiều tuyển trẻ của Pháp.
Lucas là con trai cả của Jean-Francois, một cựu trung vệ cũng từng chơi cho Atletico và nhiều đội bóng Tây Ban Nha khác. Em của Lucas, Theo hiện thi đấu tại Alaves theo dạng cho mượn từ Atletico.
Hạnh Nguyên