Tôi trúng tiếng sét ái tình trong lần đầu gặp em qua sự giới thiệu của một người bạn. Theo lời giới thiệu, em là em nuôi của bạn tôi. Tôi và em cách nhau 25 tuổi. Qua tìm hiểu, tôi được biết trước đây em là gái bao và theo những gì em kể, em đã đổi nghề nhưng thật tình, tôi không biết em còn làm việc này nữa không. Theo tôi nghĩ, giữa bạn tôi và em không có gì xảy ra nhưng những người biết chuyện lại nói rằng giữa họ trong quá khứ có thể đã xảy ra chuyện gì chứ không thuần là mối quan hệ anh em nuôi, vì lẽ ra chúng tôi đều đáng tuổi chú của cô ấy.
Đây là lần đầu tiên tôi trúng tiếng sét ái tình sau hơn 50 tuổi đời. Em từng có chồng và một đứa con. Trong thời gian quen tôi, em chưa bao giờ hỏi hoặc xin tiền tôi, em chỉ nói rằng lúc trước người ta cho em mỗi tháng cả trăm triệu đồng để em xài và hỏi sau này tôi có cho tiền em không? Thật ra tôi không biết vì lý do gì em không còn làm gái bao nữa? Hiện tại chúng tôi chưa là gì vì ở cách xa nhau nửa vòng trái đất. Tôi biết nếu em đến với tôi, phần nhiều cũng chỉ vì tôi là Việt kiều nhưng tôi vẫn chấp nhận vì nghĩ rằng cuộc đời có bao nhiêu, dẫu cho sau này em có lừa gạt thì tôi cũng đã được những năm tháng hạnh phúc bên em.
Vấn đề làm tôi suy nghĩ là tôi có hai đứa con tuổi tác trên 20, tôi không biết nếu như mối quan hệ của tôi và và em tiến xa hơn, con sẽ nghĩ gì về tôi khi biết vợ mới của ba tụi nó từng là gái bao. Không lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ cho họ gặp nhau? Hoặc tôi không cần biết con sẽ nghĩ gì. Tôi đã nói với em là tôi không quan trọng quá khứ, ai cũng có quá khứ của mình, quan trọng là từ nay về sau, nhưng thật tình tôi không biết mình có rộng lượng đến như vậy không.
Không biết nếu sau này tôi không còn đủ tiền để bảo bọc cho em, em có còn ở bên cạnh tôi dù tôi thương em hết lòng? Sự khác biệt tuổi tác nhiều như vậy có phải là tình yêu chân thật của tôi đối với em không hay chỉ là sự cảm nắng vì vẻ đẹp của em? Tôi có nên mạo hiểm đầu tư cho cuộc tình này dẫu biết rằng tuổi tác, học vấn, kinh nghiệm sống đều khác biệt? Tôi có nên một lần sống thật với cảm xúc của mình và bất chấp tất cả chỉ vì đang cảm thấy mình hồi xuân? Tôi xin chân thành cảm ơn ý kiến của quý độc giả.
Xuân Phú
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc