Công trình này được bà Lu Guangxiu, Đại học Y khoa Xiangya, tiết lộ trên tạp chí Wall Street hôm nay. Các cộng sự của bà cho biết đã có 3 hoặc 4 phòng thí nghiệm khác của Trung Quốc đạt được những thành tựu tương tự hoặc xa hơn nữa. Một nhóm nghiên cứu khác tại Đại học Y khoa số 2 Thượng Hải cũng khẳng định, đã tách được tế bào gốc từ các phôi lai giữa tế bào người và trứng thỏ.
Cuộc đua bắt đầu
Tuyên bố này đã làm tăng mối lo ngại của nhiều nhà khoa học nhân bản khác. Họ sợ rằng trong khi các nghiên cứu tại Anh và Mỹ bị sa lầy với những tranh cãi về đạo đức và cản trở chính trị, thì công nghệ nhân bản đã vượt lên ở đâu đó trên thế giới.
Đây không phải là báo cáo đầu tiên về thí nghiệm nhân bản người. Năm 1998, các nhà nghiên cứu Hàn Quốc tuyên bố đã nuôi được một phôi nhân bản lớn tới giai đoạn 4 tế bào, rồi phá hủy nó. Và Clonaid, một công ty do giáo phái Rael lập nên, cũng khẳng định đang tạo ra các bước đột phá.
Tại Trung Quốc, các quy định về nhân bản người lỏng lẻo hơn nhiều so với phương Tây. Bà Lu tiến hành công trình mà không có cản trở nào, đơn giản chỉ bằng việc yêu cầu môt vài phụ nữ hiến trứng thừa của họ. Bà khẳng định đến giờ, 5% trong số các phôi được nhân bản đã phát triển đến giai đoạn túi phôi (giai đoạn có khoảng 100 tế bào). Từ những túi phôi này, nhóm của Lu đã lấy ra các tế bào gốc và nuôi chúng phát triển qua 3 lần phân chia. Chúng có khả năng phát triển thành bất cứ dạng tế bào nào trong cơ thể người.
Nếu được xác minh, công trình này sẽ là một bước tiến lớn trong khoa học. Tuy nhiên, người ta vẫn chưa rõ liệu tế bào gốc mà nhóm của Lu nuôi cấy có giá trị y học hay không.
B.H. (theo NewSci)