From: Tru Nguyen
To: vne-tamsu
Subject: Gui ban Tran Trung
Bạn thân mến!
Sau khi đọc câu chuyện của bạn, tôi chợt nhớ lại rất nhiều câu chuyện tương tự như câu chuyện của bạn mà tôi đã gặp khi còn là sinh viên. Có người đã không vượt qua được dẫn đến tự hủy hoại tương lai của mình, có người đã vượt qua và tiến tới sự thành đạt trong cuộc sống. Vì vậy tôi muốn chia sẻ với bạn đôi chút có thể coi là một kinh nghiệm nho nhỏ trong cuộc sống, nếu nó giúp ích được cho bạn thì tôi đã rất mãn nguyện rồi.
Bạn hãy suy luận tích cực một chút nhé, nếu cuộc sống tất cả đều tốt đẹp thì ai sẽ là người dũng cảm, ai sẽ là anh hùng, ai sẽ là những vĩ nhân và điều ngược lại là ai sẽ là người nhu nhược, ai là kẻ yếu đuối, và ai sẽ là kẻ hèn nhát. Vâng có lẽ chính những lầm lỗi, chính những khó khăn (cả về tinh thần lẫn vật chất) đã làm cho chúng ta nhận ra những con người như tôi đã nói ở trên. Thậm chí ngay cả những con người tự cho là tốt đẹp, chuẩn mực, đạo đức, theo thiển ý của tôi chưa chắc họ đã như vậy mà chẳng qua họ chưa được thử thách, hay gặp những hoàn cảnh vượt quá sức chịu đựng của họ mà thôi.
Với tư duy như vậy, thì việc của bạn sẽ trở lên rất nhẹ nhàng, bạn nên hiểu rằng đây là một thử thách dành cho bạn, và bạn mới chỉ đang sống trong thử thách đó mà thôi, nhưng do bạn quá căng thẳng về tâm lý, cũng như quá nặng lề về cảm tính (suy diễn) nên mới dẫn đến cách giải quyết sai trái và ngày càng sai trái hơn nữa... Theo kinh nghiệm của tôi, chỉ có bản thân mình mới cứu được mình mà thôi. Vậy bạn hãy nhìn thẳng vào sự thật (đang diễn ra), và gặp gỡ những người anh em, bạn bè thân tín (nếu gia đình không phải là chỗ dựa tốt nhất), nói rõ sự thật, để mọi người có cơ hội giúp bạn cả vật chất lẫn tinh thần.
Hãy chứng tỏ sự dũng cảm của bạn trước cách giải quyết sai lầm của bạn. Tôi nghĩ 35 triệu chưa phải là một con số to lớn, rồi sẽ có lúc bạn phải giải quyết các khó khăn khác trong cuộc sống còn lớn hơn 35 triệu nhiều nữa. Vậy hãy bình tĩnh lại, đừng đặt mình vào chỗ bế tắc, cũng đừng quá nặng nề về dư luận (tiếng tăm), hay thể diện đối với gia đình và bạn bè. Tôi chắc rằng sau khi bạn vượt qua khó khăn này bạn sẽ hiểu hơn về lòng bao dung của cha mẹ, và những người xung quanh bạn.
Chúc bạn may mắn và thành công. Mến chào bạn. phuongdongstar2002@yahoo.com