From: Phuc Hanh
Sent: Monday, October 27, 2008 11:26 AM
Subject: Reply: Tra gia dat vi trot theo ban be an banh tra tien
Gửi Trung,
Viết để chê trách bạn thì có lẽ viết đến 10 trang cũng không hết. Trên phương diện một nam giới, có lẽ tôi hiểu và thông cảm với bạn phần nào. Bạn bây giờ cũng giống như một anh nghiện vậy, muốn hối cải thì không ai tin, mà người ta không tin cũng có lý do. Tôi thì cũng chỉ dám “đặt cược” 10% là nếu cho bạn một cơ hội nữa, bạn sẽ có bản lĩnh để thay đổi con người mình. Một việc nói thì dễ nhưng cực khó, giống như những người muốn cai nghiện vậy.
Tìm được một người như vợ bạn thì không phải dễ. Bạn đã được phúc và may mắn lắm nhưng lại không “tự biết mình là ai”. Hạnh phúc vẫn ở trong tay bạn thôi, dù là rất mong manh. Hãy chọn thời điểm thích hợp để nói chuyện với vợ. Bảo với cô ấy hãy cho bạn một năm thử thách trước khi đánh mất hết niềm tin ở bạn. Nói với cô ấy là lời nói của bạn không còn giá trị gì nữa, và một năm sẽ là thời gian để bạn chứng minh mình bằng hành động.
Một điều tưởng chừng hiển nhiên, nhưng tôi muốn nhắc lại cho bạn là không thứ gì đáng quý hơn hạnh phúc. Cái sĩ diện hão của bạn thì càng không. Tôi tin cô ấy sẽ cho bạn cơ hội để chứng minh mình bằng hành động, nhưng bạn có làm được không là hoàn toàn một chuyện khác.
Chúc bạn sẽ sẽ thể hiện được mình là một người đàn ông có bản lĩnh, nói được thì làm được.