From: goodperson
To: vne-tamsu
Sent: Friday, March 10, 2006 4:42 PM
Subject: Gui ban Trung
Mình nghĩ điều quan trọng bạn phải chứng minh được bạn không lô đề, không âm mưu chuyện xấu, chú tâm học hành, tránh xa các bạn xấu thì việc mọi người và đặc biệt mẹ sẽ tìm cách giúp đỡ bạn là điều mong muốn nhất ở bạn. Tâm sự cho thấy bạn đã nhận thức vấn đề vô cùng rõ ràng hơn bất cứ lời khuyên nào, nhưng kế hoạch thì lại dở vô cùng.
Món nợ 35 triệu bạn vẫn phải có trách nhiệm trả, nhưng bạn hãy lên một kế hoạch chi tiết: Những khoản nào có thể trì hoãn được càng lâu càng tốt, những khoản nào bắt buộc phải trả ngay. Những người đã cho bạn vay, hẳn cũng là người thân, phải nói thật với họ hoặc bằng cách nào tốt nhất hãy suy nghĩ kỹ hơn là suy nghĩ làm việc xấu.
Tiếp theo bạn cũng cần lên kế hoạch học tập và làm việc để trả nợ. Khi bạn thật sự có kế hoạch tốt người thân sẽ hỗ trợ thêm cho bạn. Đây sẽ là khoảng thời gian bạn phải chịu áp lực rất nặng. Vừa học vừa làm rất vất vả, nhưng bạn sẽ được thanh thản về mặt tinh thần.
Bạn sẽ phải nói với mẹ, nhưng không chỉ nói chuyện lô đề, nợ nần. Hãy nói kế hoạch của bạn, mẹ sẽ là người giám sát và giúp đỡ bạn. Mẹ sẽ không quá buồn nếu bạn chứng minh được những gì bạn sẽ làm để cứu vãn tình thế.
Chỉ thực sự chúc bạn thành công và đặc biệt đừng lô đề nữa bạn Trung ạ.