From: Son Pham
To: vne-tamsu
Subject: Trung hãy suy nghi chin chan
Tôi cảm thấy bị sốc khi đọc những dòng tâm sự của Trung. Tôi là người từng trải rất nhiều (mặc dù năm nay tôi cũng mới 28 tuổi thôi). Tôi cảm thấy mình cần có một chút gì đó để chia sẻ và cảm thông với Trung trong hoàn cảnh này, và có đôi lời khuyên với Trung.
Phải, hoàn cảnh của Trung hiện nay cực kỳ khó khăn, và nếu Trung không tỉnh táo để có những quyết định và hành động đúng đắn thì hậu quả sẽ vô cùng to lớn. Vì vậy, tôi mong Trung hãy chín chắn và cẩn thận trong suy nghĩ, và đừng có những hành động nông nổi, bồng bột. Bạn còn trẻ lắm, còn một tương lai và một cuộc đời rất dài ở phía trước, nên bạn hãy đừng để đánh mất cuộc đời mình.
Giờ tôi phân tích thế này để bạn hiểu. Như bạn đã nói: "cờ bạc rất khôn ngoan, nó luôn biết cách ru ngủ kẻ chơi, lúc buông lúc thả, lúc mềm lúc rắn, nhưng cuối cùng thì bao giờ nó cũng chiến thắng", vậy bạn đã bao giờ nghĩ việc bạn sẽ dấn thân vào con đường làm ăn phi pháp để lấy tiền trả nợ chính là canh bạc lớn nhất của đời mình chưa? Nếu bạn thắng, bạn có tiền trả nợ, nhưng nếu bạn thua? Hậu quả đến với bạn và gia đình bạn như thế nào thì chắc là bạn cũng hiểu.
Vì vậy, tôi mong bạn hãy dừng lại, đừng tiếp tục làm khó thêm cho mình nữa. Bạn nên nhớ rằng, những kẻ làm ăn phi pháp là những kẻ hết sức lọc lõi, liệu bạn có đủ lọc lõi như vậy để thắng được canh bạc này? Tôi có một gợi ý như thế này, Trung hãy xem xét nhé. Tôi rất hiểu Trung cảm thấy khó khăn như thế nào trong việc thú nhận với gia đình. Nhưng tôi nghĩ điều này vẫn là bắt buộc và là cách duy nhất để cứu thoát chính mình. Vậy bạn xem cách này có được không: bạn hãy in ra chính bản tâm sự này của bạn trên VnExpress, kèm theo một lá thư xin lỗi bố mẹ và gia đình rồi gửi về. Hãy xem họ trả lời ra làm sao.
Tôi thì tin là sau khi đọc bản tâm sự này thì bố mẹ bạn sẽ hiểu hơn và tôi tin là họ sẽ làm hết sức để cứu bạn. Bạn cũng có thể đề xuất luôn với bố mẹ giải pháp nào đó để thoát khỏi hoàn cảnh này. Tôi không biết là các chủ nợ của bạn có gây một sức ép lớn cho bạn không (điều này không thấy bạn nói). Nếu đúng như vậy thì tôi có một giải pháp này gợi ý cho bạn và tôi nghĩ là nó có khả thi, bạn hãy xem xét nhé (nếu được thì bạn có thể gợi ý cho bố mẹ). Bạn hãy thế chấp căn nhà của bạn (tức là của bố mẹ ấy) để vay tiền ngân hàng để trả nợ (tôi nghĩ việc này nếu bạn không làm được thì bố mẹ bạn hoàn toàn làm được).
Sau đó, bạn sẽ đi làm thêm kiếm tiền trả nợ ngân hàng dần dần (thậm chí bạn không phải bỏ học, có thể làm bán thời gian vẫn có thể kiếm được đủ tiền). Nếu bạn vay toàn bộ 35 triệu ở một ngân hàng bình thường, thì lãi suất sẽ khoảng 1%/tháng, tức là 350.000 đồng. Như vậy, nếu bạn kiếm được một công việc tốt với một mức lương kha khá, thì tôi nghĩ trong vài năm là bạn có thể trả hết nợ. Và đó là lãi suất ở một ngân hàng bình thường. Còn nếu khôn khéo hơn, bạn có thể vay một khoản tiền ở Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Lãi suất ở Ngân hàng này hết sức ưu đãi, tuy nhiên, chỉ vay được hạn chế (chắc là chỉ được 20 triệu đổ xuống thôi).
Vậy bạn xem cách này có được không nhé. Nếu bạn kiếm được một công việc tốt với mức lương 2 triệu/tháng thì bạn có thể trả hết nợ rất nhanh. Hãy nghe theo lời khuyên chân thành của tôi: đừng bao giờ dấn thân vào con đường làm ăn phi pháp! Chúc bạn mạnh khỏe, can đảm và có những quyết định đúng đắn.