From: millionwin_hanoi
To: vne-tamsu
Sent: Friday, March 17, 2006 1:45 PM
Subject: Gui Trung
Trung thân mến!
Tôi đã đọc tâm sự của bạn cũng như các bài góp ý gửi đến bạn. Tôi đã suy nghĩ rất lâu sau những gì tôi đọc được, và tôi quyết định viết vài dòng cho bạn, không vì cái gì hết! Tôi không an ủi hay đưa ra cho bạn giải pháp nào cả bởi tất cả mọi người đã tâm sự, động viên, cả trách móc, phân tích, chia sẻ và vạch ra cho bạn những phương án tốt nhất, hiệu quả nhất để bạn có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng không có nghĩa mọi phương án đều khả thi và có thể áp dụng giải quyết được! Bằng chứng là bạn vẫn chưa làm gì để tự cứu lấy mình hết! Tất cả vẫn chỉ nằm trong suy nghĩ, "kế hoạch" với "dự định".
"Trước đây mỗi sáng thức giấc là một bài toán tiền bạc còn giờ đây tôi còn có thêm sự chờ đời, sự mong chờ ngày hôm nay bạn đọc sẽ chia sẻ điều gì với mình". Rõ ràng bạn còn đang chờ đợi và để thời gian trôi đi... Tôi không hiểu bạn chờ đợi điều gì kia chứ? Một phép mầu chăng? Bạn phải hiểu, hơn ai hết bạn nên hiểu rằng, sự chia sẻ chỉ là sự chia sẻ, nó chỉ có thể giúp cho bạn có thêm niềm tin, nghị lực để không suy nghĩ tiêu cực hay không làm điều xấu mà thôi! Cái chính vẫn là bạn, vâng, chính bạn mới có thể cứu lấy bạn được!
Trung ạ! Tất cả những gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, bạn không thể thay đổi được gì nữa! Nhưng bất cứ cái gì xảy ra cũng có nguyên nhân và ý nghĩa của nó! Biết đâu sau này chính bạn phải cảm ơn cái món nợ chồng chất ấy, bởi nó đã giúp bạn tìm thấy chính con người bạn, giúp bạn trưởng thành một cách lương thiện nhất! (Đôi khi tôi cũng rất cảm ơn số phận không may mắn của mình, vì nếu không sống trong bất hạnh như vậy, chắc gì tôi đã được là tôi như bây giờ?).
Đừng ngồi đó than thân trách phận hay chờ đợi sự giúp đỡ hoặc phép màu nào đó sẽ đến với bạn. Không có đâu Trung ạ! Phải tự mình cố gắng thôi Trung, tôi biết, bạn đã bước vào ngõ cụt và không có lối thoát, phía trước là bức tường nghiệt ngã khiến bạn không thể nhìn thấy ánh sáng tương lai. Nếu bạn bắt đầu ngay từ hôm nay, từ giờ phút này, thì nhất định ngày mai của bạn sẽ khá hơn ngày hôm nay và ngày kia của bạn sẽ sáng sủa hơn ngày mai!
Bạn sẽ cho rằng "nói thì dễ nhưng thực hiện được lại không đơn giản chút nào", tôi không phủ nhận, nhưng mọi sự cố gắng nỗ lực đều có nghĩa Trung ạ! Con người ta học đi bằng cách ngã, nếu không ngã thì làm sao biết đi được? Bạn đã nhận được rất, rất nhiều sự chia sẻ, có rất nhiều người đã, đang và sẽ giúp đỡ bạn. Bạn thật may mắn đấy! Vì thế chẳng có lý do gì để bạn không cố gắng cả, đừng để mọi người thất vọng về bạn chứ?
Bạn là một người đàn ông cơ mà? Bạn là niềm tự hào và là chỗ dựa duy nhất của mẹ bạn... Tôi cũng vậy, và điều tôi sợ nhất là khiến mẹ tôi thất vọng về mình, có thể tôi hiểu nỗi dằn vặt của bạn, bạn không thể thay đổi được những gì bạn đã làm, nhưng bạn hoàn toàn có thể khắc phục nó. Hãy tin vào chính mình, nếu bạn không tin thì ai có thể tin đây, Trung? Hãy tin rằng bạn sẽ làm được, tất nhiên là "còn rất nhiều những người sống đầy tình cảm và chân thành, sẵn sàng dành thời gian để viết thư, để quan tâm, để chia sẻ cho một người hoàn toàn xa lạ như tôi.
Đừng để thời gian của bạn trôi qua mà không thể hiện một chút cố gắng nào thế nữa Trung nhé. Hãy làm tất cả những việc có thể giúp bạn kiếm ra tiền trừ những việc phi pháp, trái lương tâm. Tôi chỉ có thể nói với bạn như vậy thôi và cầu chúc cho bạn vượt được qua giai đoạn khó khăn này.
"Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù kẻ phàm tục hay kẻ tu hành
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ
Ta hay chê cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?
Đất ấp ôm cho những hạt nảy mầm
Nhưng trồi tự vươn lên đi tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Thì chắc gì ta đã nhận ra ta?
Ai trên đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy!
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Không chỉ để dành cho một riêng ai!
Trung thân mến, không biết bạn có biết bài thơ trên không? Khi đọc bài thơ này bạn có cảm xúc gì? Đây là bài thơ mà tôi thích nhất, là người bạn tinh thần của tôi, nó đã giúp tôi vượt qua rất nhiều trở ngại trong cuộc sống. Đọc bài thơ này, tôi thấy mình có thêm rất nhiều niềm tin và nghị lực! Hy vọng "người bạn của tôi" cũng có thể giúp bạn điều gì đó, nhỏ nhoi thôi nhưng thiết thực!
Best regards,