![]() |
Trung Dũng và người mẫu Yến Ngọc. |
- Anh rất tâm đắc với vai diễn Mười Trí trong phim "Người Bình Xuyên", vậy anh đã chuẩn bị như thế nào để nhập vai?
- Tôi đã từ chối nhiều cơ hội đóng phim để toàn tâm toàn ý cho vai này, vài năm nay, ai cũng bảo: "Nó theo Người Bình Xuyên rồi, không tham gia được đâu". Trước khi đóng phim, tôi có gần nửa năm học võ cùng một số diễn viên khác, theo hướng dẫn của đội cascadeur. Đánh võ theo kiểu Bình Định, chủ yếu là tay bo, dùng dao, mã tấu thô sơ như phong trào nông dân nổi dậy những năm 1930. Trước khi bấm máy, tôi và cả đoàn làm phim cũng mất một tuần để phân tích nhân vật.
- Nhân vật của anh là người như thế nào?
- Đó là người đàn ông giàu tình cảm, ẩn sau vẻ cương nghị, cứng rắn là trái tim nhân hậu và giàu lòng vị tha. Chưa bao giờ tôi khóc nhiều như phim này, khóc cho tình bạn, tình cha con, tình vợ chồng và khóc cho riêng mình. Các cảnh đó lúc đọc kịch bản, tôi thực sự cảm động, nước mắt tự nhiên trào ra.
- Anh thấy mình giống nhân vật Mười Trí ở điểm nào?
- Cái tạng của nhân vật rất hợp với tôi, tất nhiên tôi không được giống ông cả về tính cách và hình thức. Tôi thích đánh võ, hồi bé ở quê đã học Thiếu Lâm, nhưng có lẽ điểm tôi yêu quý nhất ở nhân vật này là tấm lòng hết mình với bạn bè.
- Bạn bè anh đều đã yên bề gia thất, còn anh thì sao?
- Ba mẹ cứ giục tôi lấy vợ, bảo xong phim Người Bình Xuyên này rồi tính chuyện đi là vừa. Tôi không thích vợ làm nghệ thuật, vì vợ chồng mỗi người một nghề thú vị hơn nhiều.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)