From: Quang Nguyen van
To: vne-tamsu
Subject: Chia se cung Tran Trung
Gởi bạn Trần Trung,
Bố mẹ tặng một đồng hồ Rado khi vào trường do túng thiếu cũng đem đi cầm. Khi đi về không có đồng hồ chẳng biết làm sao trình cho bố mẹ. Trong cái khó nó ló cái khôn, bạn tôi bèn gỡ 12 hột đá trong đồng hồ bán đi để lấy tiền chuộc đồng hồ. Khi về bố mẹ vẫn thấy đeo đồng hồ, nhưng đâu chú ý mặt đá đã bị gỡ bán xài rồi.
Một lần khác bạn cũng đem cầm một sợi dây chuyền vàng, khi về không có bèn ra mua một sợi dây chuyền giả đeo vào cho bố mẹ khỏi phải la rầy và nhiều chuyện vui khác nữa. Nhưng có một điều chúng tôi vẫn rất chăm học, bạn tôi hiện là Trưởng phòng tin học của một Ngân hàng nông nghiệp tỉnh, còn tôi hiện là giám đốc Chi nhánh của một doanh nghiệp cổ phần Nhà nước.
Tôi mong các bạn làm gì thì làm, nhưng đừng đánh mất chính mình, và cố gắng học. Tương lai còn dài, còn nhiều việc phải làm…
Chào thân ái.