![]() |
Thắng “Tài Dậu” (trái) cùng Năm Cam, Hồ Việt Sử và hai giang hồ đất Bắc. Ảnh: Tiền Phong |
Thắng “Tài Dậu” tên thật là Nguyễn Văn Thắng, 51 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội. Cách đây vài ngày, Nguyễn Thế Phát (Phát “Lợn”), nhân vật biết rõ thông tin trong vụ Năm Cam chỉ đạo nhóm Hải “Bánh” triệt hạ Dung “Hà” cũng ra đầu thú tại C14 phía Nam.
Việc Thắng “Tài Dậu” ra đầu thú khiến giới “làm độ” phải rung động vì có thể sự thật về các đường dây đánh bạc xuyên Bắc - Nam và ngoài nước do nhân vật này nắm giữ từ đây sẽ được vén mở.
Cánh tay phải của Năm Cam ở đất Bắc
Tại Hà Nội, nhiều người biết đến Thắng “Tài Dậu” chuyên về cá độ, bảo kê sòng bạc đầu những năm 1990. Thắng từng là mắt xích quan trọng trong đường dây do Năm Cam chỉ huy.
Hồ sơ lưu giữ cho thấy, đầu thập niên 90, Thắng được xem là một trong những trùm xã hội đen phía Bắc, cùng với các nhân vật số má giang hồ khác vùng này như Khánh “Trắng”, Dung "Hà", Sơn “Bạch Tạng” và Hạnh “Sự”...
Bước đường khởi nghiệp tiến vào thế giới ngầm của Thắng “Tài Dậu” đứng ra làm thủ lĩnh tổ chức tiêu thụ và ăn chặn đồ trộm cắp của đàn em... Sau đó, Thắng tiến đến mở sòng bạc và bảo kê các sới bạc tại Hà thành.
Khi thực hiện kế hoạch Bắc tiến, Năm Cam đã chọn Thắng “Tài Dậu” làm cánh tay phải cho việc mở rộng phạm vi kiểm soát, cũng như ngăn ngừa những tên trùm khác chiếm lĩnh thế giới đỏ đen.
Ngoài Thắng “Tài Dậu”, chiếu của Năm Cam dành cho giang hồ đất Bắc được phân cấp: Sơn “Bạch Tạng” là tay trái, Hạnh “Sự” là em nuôi. Thắng “Tài Dậu” được coi là cánh tay phải vì Năm Cam đánh giá Thắng là người khôn ngoan với sự đa mưu túc kế và luôn có cái đầu lạnh, phù hợp với vị trí “sếp vùng”.
Năm 1995-1996, thời gian Năm Cam bị đưa đi cưỡng chế lao động ở trại giam Thanh Hà (Phú Thọ), Thắng “Tài Dậu” là người tổ chức tiếp tế cho Năm Cam.
Cũng ở thời điểm này, Năm Cam thừa biết “đế chế” của mình sẽ bị đe doạ nên “lệnh” cho Thắng khai thông mối quan hệ với những nhân vật có thế lực mà sau này đã bị chuyên án có bí số Z501 do Bộ Công an thực hiện lôi ra ánh sáng như Thuyết “Buôn Vua”, Nguyễn Thập Nhất, nguyên trưởng Phòng Kiểm sát giam giữ, Viện KSND Hà Nội…
Chính vì có quan hệ này, Hiệp “Phò Mã” (con rể của Năm Cam) cùng Long “Đầu Đinh” (cả hai đang thụ án trong tù) đến Thanh Hà thăm ông trùm và lên kế hoạch chạy án cho Năm Cam.
Sau việc này, Năm Cam đặc biệt đặt niềm tin vào Thắng “Tài Dậu”. Ông trùm giao cho Thắng nhiều mối làm ăn. Thậm chí cả một số sòng bạc tại TP HCM được tên trùm giao cho Trương Hiền Bảo (tức Bảo “Thái Tử”, con trai Năm Cam) bắt tay cùng “chú” Thắng khuếch trương thanh thế.
Thắng “Tài Dậu”, Sơn “Bạch Tạng”, Hạnh “Sự” thiết lập đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia với sự bảo trợ của Năm Cam. Chính vai trò Thắng “Tài Dậu” trong vụ án Năm Cam đặc biệt quan trọng nên Ban chuyên án Z501 đã tiến hành khởi tố Thắng để điều tra ở hành vi “đánh bạc” và “gá bạc”, đồng thời phát lệnh truy nã đặc biệt từ năm 2002.
Sau khi bị khởi tố và bị truy nã, Thắng “Tài Dậu” đã bặt vô âm tín. Thắng đã kịp xa chạy cao bay. Có dư luận cho rằng, tên trùm này đã trốn sang Nga hoặc Canada.
Thời gian nghi án bán độ SEA Games 23, có nguồn tin cho rằng Thắng “Tài Dậu” đã vươn tay “điều khiển từ xa”, tham gia điều hành đường dây. Và đầu năm 2006, có tin Thắng “Tài Dậu” từ Nga về Việt Nam đầu thú, được các trinh sát bảo vệ nghiêm ngặt ngay từ sân bay Nội Bài vì lo ngại bị xã hội đen thủ tiêu.
Tuy nhiên, nguồn tin này sau đó được cho là không chính xác. Thời gian đó, lời khai của Mạnh “Bệu” tại cơ quan điều tra rằng Thắng “Tài Dậu” liên quan tới khá nhiều HLV và cầu thủ của nhiều đội bóng trong nước đã được dư luận đặc biệt quan tâm.
Lúc này, một loạt cầu thủ, cựu cầu thủ và HLV đã lên tiếng phủ nhận mối quan hệ với Thắng.
Ngày 27/11, Thắng “Tài Dậu” đã được đưa về Trại tạm giam T16 Bộ Công an để phục vụ điều tra. Cơ quan điều tra cũng đã thỉnh thị ý kiến cấp trên về việc thẩm vấn nhân vật này.
(Theo Tiền Phong)