Ngay sau khi bị bắt, đối tượng này đã bị áp giải từ nhà riêng 127 đường Mạc Đĩnh Chi, phường 4, thành phố Vũng Tàu về TP HCM. Theo điều tra ban đầu, một số vụ án do băng nhóm Hoàng "nổ" gây ra đều theo lệnh của Dũng. Ngoài ra, đối tượng này còn liên quan đến hành vi tống tiền các doanh nghiệp trong tỉnh của Phạm Văn Phương (Phương "Vicarent").
Năm 1998, Dũng đã bị kết án cùng Minh "Samara" vì hành vi ép giá thu mua cá của ngư dân theo kiểu xã hội đen. Minh tuyên phạt 17 năm tù, còn Dũng chỉ ngồi "bóc lịch" 6 tháng rồi nghiễm nhiên được trả tự do. Ra tù, Dũng nhanh chóng kết thân cùng anh em Phương "Vicarent", làm quen với Ngô Chí Đan (em rể Phương, trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh), để củng cố uy tín.
Từ đó, ngựa quen đường cũ, Dũng trở thành đầu nậu thu mua cá lớn nhất ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoảng 100 chủ tàu hoạt động tại khu vực bị buộc phải bán hàng với giá rẻ, ai không đồng ý sẽ bị hắn cho tay chân đến đánh đập và đe doạ. Dũng khống chế thị trường cá bằng thủ đoạn dụ "con mồi" vào tròng. Ban đầu, hắn cho thu mua cá của các ngư dân với giá cao hơn thị trường nhiều lần. Khi đối tác đã "cắn câu", hắn bèn ép giá.
Không chỉ chèn ép ngư dân mà một số doanh nghiệp còn bị Dũng qua mặt. Một chủ hàng tên Ruôn ở TP HCM đành ngậm đắng nuốt cay khi mua phải hàng chục tấn cá hỏng của Dũng, bởi hắn cảnh cáo nếu trả lại sẽ cho đàn em đến chém. Hay doanh nghiệp Thuận Huệ ở Vũng Tàu cũng nhiều lần bị Dũng cho Hoàng "nổ" đại diện gọi điện "dằn mặt" yêu cầu phải chấp nhận mua hàng với mức giá mà hắn đưa ra...
Chỉ tính riêng phần ép giá thị trường cá Bà Rịa - Vũng Tàu, trong vòng 4 năm qua, Dũng đã chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng. Hắn chi tiền để nuôi hàng chục đàn em trong giới xã hội đen ở tỉnh này trong đó có băng nhóm của Hoàng "nổ". Giới làm ăn ở Bà Rịa - Vũng Tàu kiêng nể Dũng vì sự thân tình của hắn với một số người có chức quyền ở địa phương.
(Theo Lao Động)