Saharat Sawanjaeng, tay buôn ma túy 25 tuổi người Thái Lan, bị bắt ngày 23/2 sau cuộc đột kích của cảnh sát vào một chung cư ở ngoại ô Bangkok, CNN hôm nay đưa tin.
Cảnh sát cho biết Sawanjaeng bị truy nã từ năm ngoái với cáo buộc buôn lậu hơn 2,5 kg ma túy và 290 viên MDMA, thường được gọi là thuốc lắc, vào Thái Lan. Anh ta bị cáo buộc là một trong những nguồn cung cấp ma túy chính ở Bangkok và vùng lân cận.
Tuy nhiên, Sawanjaeng đã biến mất suốt nhiều tháng, cho tới khi cảnh sát nhận được tin báo về số ma túy được phân phối từ một tay buôn người Hàn Quốc. Cuộc đột kích ngày 23/2 đã giúp cảnh sát tóm được Jimin Seong, được mô tả là "người đàn ông Hàn Quốc đẹp trai" với mái tóc hơi xoăn và làn da sáng mịn.
Sau khi nhận dạng, cảnh sát xác định Jimin Seong chính là Saharat Sawanjaeng. Trùm ma túy 25 tuổi đã cố biến mình thành "trai đẹp Hàn Quốc" bằng cách thay đổi tên, kiểu tóc, cũng như trải qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ cho tới khi "khuôn mặt hoàn toàn biến đổi".
Sawanjaeng thú nhận nói được rất ít tiếng Hàn, nhưng vẫn muốn sống ở Hàn Quốc vì chán cuộc sống ở Thái Lan. Trùm ma túy này khai nhận "có mối quan hệ trên khắp thế giới" để tìm nguồn cung ma túy từ các web đen và thực hiện giao dịch bằng Bitcoin.
Sawanjaeng hiện đối mặt với cáo buộc nhập khẩu và phân phối trái phép ma túy vào Thái Lan, với mức án tối đa là tù chung thân.
Thái Lan từng áp dụng các mức án nghiêm khắc với tội phạm ma túy, trong đó có biện pháp tử hình. Tuy nhiên, luật sửa đổi năm 2017 đã giảm hình phạt tối đa với tội phạm ma túy từ tử hình xuống chung thân.
Thái Lan cũng trở thành nước đầu tiên ở châu Á hợp pháp hóa cần sa y tế vào năm ngoái, với các quán cà phê và cửa hàng cần sa mọc lên nhanh chóng trên khắp cả nước.
Thanh Tâm (Theo CNN)