Ngay sau khi ông trùm đồ cổ bị bắt, lực lượng cảnh sát ém sẵn ở quận Hải Châu, Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra cửa hàng lưu niệm Mười Hương, là nơi ở của vợ chồng ông Mười trên đường Hùng Vương. 27 thùng xốp đựng đầy đồ gốm cổ đã bị thu giữ, trong đó có 17 thùng hàng đang chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ. Theo lời khai của ông trùm, số đồ cổ này ông ta mua lại từ các con tàu khai thác cổ vật ngoài khơi Cù Lao Chàm từ năm 1990 đến nay.
Vùng biển Cù Lao Chàm thời gian qua trở nên nóng bỏng do người dân phát hiện một số xác tàu cổ đắm chở nhiều loại gốm sứ, đồ đồng có niên đại hàng trăm năm. Ở đây đã hình thành những đường dây khai thác, vận chuyển cổ vật trái phép. Có những lúc gần xác tàu đắm có 10-12 tàu không số thả neo trục vớt đồ cổ. Tất cả được chia ca khai thác, và phải nộp tiền bảo kê 2 triệu đồng cho một ca 2 giờ.
Trong số những người bị nghi tổ chức đường dây có Nguyễn Mười, người từng có tiền án về tội đánh bạc. Công an đã bủa vây nhiều lần nhưng tất cả đều bắt hụt vì không đủ chứng cứ.
Trước ông Mười, ngày 14/8, biên phòng Đà Nẵng đã bắt giữ tàu đánh cá do Nguyễn Văn Bay (trú huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, đang vận chuyển cổ vật trái phép. Trên tàu có nhiều món hàng cổ, gồm 81 đĩa, 214 bát, 150 âu, 110 bình và 2 đĩa vỡ. Tất cả có dấu hiệu được khai thác từ vùng Cù Lao Chàm, đang chuyển ra Đà Nẵng tiêu thụ.
(Theo Người Lao Động)