Đường dây do Thanh trực tiếp thành lập và điều hành hoạt động từ 5 năm qua, hoạt động mạnh từ 2001 và đặc biệt "hiệu quả" sau khi vụ Hang Dơi bị phá ở biên giới phía Bắc. Thanh móc nối với một số trùm buôn lậu gom hàng kim khí, điện máy, rượu ngoại... tại Campuchia. Sau đó, chúng thuê cửu vạn vận chuyển qua biên giới đưa về kho ở xã Lợi Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh và khu phố 4 thị trấn Gò Dầu. Có thời điểm hàng trăm người nối nhau khuân vác hàng lậu giữa ban ngày nhưng vẫn "qua mặt" được các lực lượng chức năng ở địa phương... Nguồn hàng lậu chỉ để tạm trong kho vài tiếng, sau đó được chia nhỏ đem về TP HCM tiêu thụ.
Theo một điều tra viên, đối tượng cầm đầu chỉ dùng điện thoại di động, ngồi ở nhà chỉ huy, điều phối quá trình mua bán và vận chuyển hàng lậu. Do vậy, những người làm thuê không hề biết mặt chủ. Trong khi đó, Thanh là con của Phó giám đốc Công an tỉnh nên mọi phương án đấu tranh chống buôn lậu của địa phương, hắn biết trước và đề phòng. Tại kho ở khu phố 4, nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhiều lần tới kiểm tra nhưng đều không phát hiện được gì ngoài cảnh "vườn không nhà trống".
Ban chuyên án cho biết, đường dây buôn lậu này được ví như vụ buôn lậu Hang Dơi ở miền Bắc xét về quy mô cũng như tính chất, thủ đoạn buôn lậu. Từ nhiều năm qua, nguồn hàng lậu của Thanh đã lọt qua sự kiểm soát của cửa khẩu Xa Mát, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Gò Dầu, Công an huyện Trảng Bàng, Trạm kiểm soát liên hợp Suối Sâu ở Trảng Bàng, Công an huyện Củ Chi và Công an huyện Hóc Môn (TP HCM).
Theo người dân địa phương, Thanh giàu lên nhanh chóng, có 3 căn nhà tại TP HCM, thị trấn Gò Dầu và thị xã Tây Ninh. Ngoài ra, Thanh còn sở hữu một đội xe ben chở vật liệu xây dựng trong tỉnh, không loại trừ những phương tiện tham gia này cũng tham gia vận chuyển hàng lậu.
(Theo Thanh Niên, Lao Động, Tuổi Trẻ)