-
12h00
Người nhà Tổng Bí thư cảm tạ người đến viếng
Người dân tham dự lễ viếng tại thôn Lại Đà, Đông Hội, Đông Anh. Ảnh: Nguyễn Đông
Người nhà đứng hàng dài cảm tạ những người đến viếng. Ảnh: Phạm Dự
Rất đông người thân của Tổng Bí thư có mặt tại lễ viếng. Ảnh: Phạm Dự
Người phụ nữ khóc khi đến viếng ở nhà văn hóa thôn Lại Đà. Ảnh: Phạm Dự
-
11h30
Nhiều người đến viếng mang theo di ảnh Tổng Bí thư
Nhiều người dân trân trọng mang di ảnh của Tổng Bí thư tại lễ viếng ở quê nhà ông tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh. Ảnh: Nguyễn Đông
Dòng người đội nắng xếp hàng chờ viếng. Ảnh: Nguyễn Đông
Người mang di ảnh luôn dẫn đầu đoàn viếng. Ảnh: Võ Hải
Một đoàn người mang di ảnh của Tổng Bí thư qua nhà ông. Ảnh: Nguyễn Đông
-
11h10
Dòng người đi qua nhà Tổng Bí thư ở Đông Hội
Dòng người đi qua cổng nhà riêng của Tổng bí thư ở thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh. Nhiều người chạm tay lên bức tường xây bằng đá ong. Phía trên cổng nhà là lá cờ rủ.
Dòng người viếng đi qua nhà riêng của Tổng bí thư. Ảnh: Nguyễn Đông
Người dân di chuyển từ cổng làng đến hết điểm viếng khoảng một giờ. Ảnh: Nguyễn Đông
Đoàn viếng đi qua cổng nhà. Ảnh: Nguyễn Đông
Nhiều người chạm tay lên bức tường đá ong. Ảnh: Nguyễn Đông
Tình nguyện viên tiếp nước cho đoàn vào viếng. Ảnh: Nguyễn Đông
-
10h50
Hàng nghìn người đội nắng xếp hàng vào viếng tại quê Tổng Bí thư
Người dân di chuyển vào Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh để dự lễ viếng. Ảnh: Nguyễn Đông
Người dân xếp hàng vào viếng tại nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh. Ảnh: Nguyễn Đông
Dòng người xếp hàng dài hàng km tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh Ảnh: Nguyễn Đông
Người dân ở các tỉnh thành khác cũng đến viếng Tổng Bí thư. Ảnh: Nguyễn Đông
Người dân tiếp nước cho những người dự lễ tang. Ảnh: Võ Hải
-
10h40
Đoàn Triều Tiên đến viếng
Đoàn Triều Tiên đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ quốc gia. Ảnh: Giang Huy
-
10h35
Chính quyền, nhân dân các tỉnh phía Nam tiễn biệt Tổng Bí thư
Video: Tuấn Việt
-
10h30
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt dẫn đầu đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt dẫn đầu đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng các thứ trưởng, cán bộ trong Bộ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Bộ Khoa học và Công nghệ kính viếng".
Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ vào viếng. Ảnh: Giang Huy
-
10h22
Đội Công binh ở châu Phi tưởng niệm Tổng Bí thư
Đội Công binh Việt Nam tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Abyei (châu Phi) đã treo cờ rủ và lập ban thờ tưởng niệm Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Thiếu tá Nguyễn Mậu Vũ, Chính trị viên Đội Công binh Việt Nam, nói cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí Thư là tấm gương về bản lĩnh, tinh thần nhiệt huyết cách mạng, đạo đức trong sáng. Không chỉ đồng bào, chiến sĩ cả nước mà rất nhiều nhà lãnh đạo và nhân dân thế giới quý trọng ông.
Đội công binh Việt Nam tại Abyei lập ban thờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Đội công binh
-
10h20
Người thân ở quê nhà khóc nhớ Tổng Bí thư
Tại quê nhà Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, nhiều người thân, họ hàng đã tới viếng. Ảnh: Võ Hải
-
10h15
"Bác sống thật giản dị"
Chị Phan Thị Hoa, 45 tuổi, trú đường Ngô Tất Tố, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh ra cầu Đông Trù từ khoảng 7h. Mặc áo dài đỏ thêu sao vàng năm cánh, đội nón lá, cuốn dải băng tang đen, chị mang theo ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với dòng chữ "Cả nước nhớ bác. Bác đi du lịch thôi mà". Chị mong muốn như là người chỉ đường để người phương xa biết đường "về nhà bác Trọng".
Chị Hoa đứng ở cầu Đông Trù chỉ đường cho khách về quê viếng Tổng Bí thư. Ảnh: Nguyễn Đông
"Khi nghe tin bác mất, tôi rất ngỡ ngàng vì bác ra đi khi công cuộc phòng chống tham nhũng đang còn dang dở. Những ngày qua tôi dừng hết công việc, dừng buôn bán cửa hàng vải, ngày nào cũng ghé qua nhà bác ở thôn Lại Đà, xã Đông Hội vì cảm thấy tiếc thương", chị Hoa nói.
Chị Hoa nhớ hình ảnh anh Trường, con Tổng Bí thư, mang nồi cơm điện bị hỏng ra tiệm gần nhà chị sửa. "Tôi không thể nghĩ con của Tổng Bí thư mà sống tiết kiệm được như vậy. Nhưng từ đó càng tin chiếc áo bác Trọng mặc mười mấy năm cũng là bình thường. Bác giản dị quá", chị nói.
Theo chị Hoa, bác Trọng luôn dạy cho con cháu phải sống đàng hoàng, tử tế. Ở gần nhà nên chị biết nhiều họ hàng, con cháu không nhờ bác xin việc mà chủ động xin đi làm, chứng minh năng lực của mình.
Chị Phan Thị Hoa nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Video: Nguyễn Đông