- Phút 90+2, trận đấu kết thúc với phần thắng 3-2 nghẹt thở cho Man City.
- Phút 87, Man City thay người, cũng cố hàng thủ. Tevez rời sân, nhường chỗ hậu vệ Kolarov.
- Phút 87, thẻ vàng cho tiền vệ phải của Southampton, Schneiderlin vì lỗi cản ngã Tevez trong một tình huống Man City lên bóng nhanh.
- Phút 86, Southampton thay người. Puncheon rời sân, nhường chỗ cho Billy Sharp.
- Phút 85, cơ hội cho đội khách. Từ đường tạt của Fonte, bóng được Steven Davis đánh đầu chuyền ngược ra cho Fonte dứt điểm vọt xà.
- Phút 80, Nasri lĩnh thẻ vàng.
> Xem Nasri vô-lê tung nóc lưới Southampton
- Phút 80, MAN CITY LẠI DẪN BÀN. Clichy thoải mái tạt bóng từ trái vào. Hậu vệ khách Fox đánh đầu phá ra, nhưng vô tình lại đưa bóng tới vị trí thuận lợi cho Nasri để tiền vệ người Pháp bắt vô-lê tung nóc lưới Southampton.
- Phút 79, BÓNG RA NGOÀI. Nhận quả tạt từ phải vào của Yaya Toure, Dzeko bay người đánh đầu đẹp mắt, nhưng bóng lại đi chệch đích.
![]() |
Southampton (áo đỏ) lộ rõ sự non nớt khi không thể tận dụng thành công lợi thế dẫn bàn ở giữa hiệp hai để gây bất ngờ trước các nhà ĐKVĐ. Ảnh: AFP. |
- Phút 75, Balotelli hỏng ăn. Tiền đạo mới vào thay người rơi vào tình huống gần giống hệt pha gỡ hòa của Dzeko, nhưng anh chỉ có thể đưa bóng đi ra mép ngoài lưới sau khi nhận quả tạt của Tevez.
> Xem Dzeko lập công với cú sút cận thành
- Phút 72, MAN CITY GỠ HÒA 2-2. Hàng thủ khách không thể cản được quả đá phạt góc của Nasri, để Dzeko nhận bóng từ Yaya Toure rồi dứt điểm cận thành ở cự ly chưa đến sáu mét, tái lập thế quân bình.
- Phút 72, Man City thay người. Balotelli được tung vào sân, thế chỗ David Silva.
> Xem Davis ghi bàn sau pha phản công nhanh
- Phút 68, SỐC TOÀN TẬP, SOUTHAMPTON DẪN 2-1. Tevez đá phạt hàng rào hỏng và Rodwell lam mất bóng, Southampton phản công nhanh. Nhận bóng từ Lallana, Steven Davids không bở lỡ thời cơ, đánh bại Joe Hart, giúp đội bóng mới lên hạng tạm gác nhà ĐKVĐ một bàn.
- Phút 65, Southampton thay người. Tân binh Steven Davis được tung vào sân, thay Ward-Probe.
- Phút 60, thẻ vàng cho Lambert.
> Xem Lambert gỡ hòa cho Southampton
- Phút 59, SOUTHAMPTON GỠ HÒA. Chỉ sau hai phút đầu tiên trong đời được tận hưởng bầu không khí ở giải Ngoại hạng, Ricky Lambert đã ghi bàn. Nỗ lực của hậu vệ Man City Lescott nhằm cản đường chuyền của Ward-Prowse cho Guly vô tình dưa bóng tới vị trí ngon để Lambert kết thúc chìm vào góc trái.
- Phút 56, DỘI XÀ NGANG. Tevez tăng tốc bên cánh phải rồi tạt vào. Davis phá bóng tới vị trí của Nasri. Đường chuyền của anh này sau đó được Silva dứt điểm nhanh, nhưng bóng lại tìm đến xà ngang cầu môn Southampton (xem clip).
- Phút 55, Southampton thay người. Jay Rodriguez rời sân, nhường chỗ cho Ricky Lambert.
- Phút 52, tớ lượt Clichy hỏng ăn. Yaya Toure bấm bóng qua đầu hàng phòng ngự khách để tạo điều kiện cho Clichy băng lên. Nhưng cú tiếp bóng không chuẩn khiến hậu vệ trái người Pháp dứt điểm vọt và, bỏ lỡ một cơ hội ngon.
- Phút 50, CƠ HỘI CHO MAN CITY. Nasri xử lý thông minh, vượt qua Clyne rồi Puncheon rồi tạt vào cho Dzeko, người đang ở vị trí cận thành và không bị kèm. Nhưng cú tiếp bóng của tiền đạo người Bosnia lại thiếu sự chuẩn xác cần thiết và bị Davis hóa giải.
- Hiệp hai bắt đầu.
- Chỉ ghi được một bàn, nhưng các con số thống kê đều cho thấy sự vượt trội của Man City. Nhà ĐKVĐ giữ bóng 53%, sút sáu cú với cả sáu đều đi về hướng cầu môn đối phương. Southampton chỉ có đúng hai cú sút và một trong số này đi chệch đích.
- Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về chủ nhà Man City.
- Phút 45+3, Man City ba lần liên tiếp uy hiếp cầu môn Southampton nhưng không thể đưa bóng vào lưới. Cú sút đầu của Dzeko bị hàng thủ khách chặn lại, Tevez không thắng được Davis trong pha đối mặt kế sau, trước khi Rodwell ập vào sút bồi, đưa bóng đập người một hậu vệ đối phương rồi đi vọt xà (xem clip).
- Phút 44, hiệp một trận đấu được bù giờ bốn phút.
- Phút 41, Southampton rất tức giận khi không có cờ báo việt vị tình huống làm bàn của Tevez. Tuy nhiên, các pha chiếu chậm cho thấy đây là tình huống nhạy cảm và Clyne dường như đã mắc lỗi vị trí, giúp Tevez thoát bẫy việt vị.
> Xem Tevez phá bẫy việt vị ghi bàn
- Phút 40, MAN CITY MỞ TỶ SỐ. Sau rất nhiều nỗ lực, đội chủ nhà rồi cũng xuyên thủng phòng tuyến của đối phương. Nasri quan sát nhanh rồi chuyền bóng để Tevez dứt điểm má ngoài vào góc gần, hạ Kevin Davis.
- Phút 32, Man City tỏ ra rất lợi hại với các tình huống đánh biên, với những pha phối hợp thuần thục giữa Tevez, Silva, Zabaleta bên cánh phải và một Clichy rất tích cực lên tham gia tấn công ở phía đối diện. Nhưng các đợt tấn công của Man City vẫn chưa thể cho kết quả trước hàng thủ dày đặc của Southampton. Đội khách gần như chỉ cắm mình Guly ở gần vòng tròn trung tâm và dồn toàn lực che chắn cho cầu môn.
- Phút 26, sau nửa hiệp đầu hùng hổ, Southampton bắt đầu lùi sâu đội hình và chống đỡ sức ép từ phía Man City. Trong nhiều tình huống, đội khách thường xuyên có tới tám cầu thủ đứng gần hoặc trong vòng cấm đội nhà để che chắn cho cầu môn của Kevin Davis.
- Phút 22, Man City bắt đầu thể hiện sự vượt trội về khả năng kiểm soát bóng, và dần dà gây sức ép lớn về phía cầu môn khách. Nhưng Southampton, được khích lệ bởi pha cứu thua trên chấm 11 mét của thủ môn Davis, tỏ ra rất lỳ lợm.
> Xem tình huống dẫn tới quả 11 mét và pha đá hỏng của Silva
- Phút 17, MAN CITY ĐÁ HỎNG PHẠT ĐỀN. David Silva được trao trong trách đá phạt đền, nhưng lại không thắng được thủ môn Kevin Davis khi đối mặt trên chấm 11 mét.
- Phút 16, PHẠT ĐỀN CHO MAN CITY. Hooiveld đốn ngã Tevez trong vòng cấm, khi tiền đọa của Man City di chuyển để nhận bóng từ Nasri.
- Phút 15, rất nhanh chóng sau khi vào sân, Dzeko nhắc nhở đám đông về sự hiện diện của anh với tình huống đột phá vào giữa hai hậu vệ khách và lấy bóng. Nhưng hàng thủ chơi bọc lót tốt của Southampton đã kịp thời can thiệp, cản cú sút của tiền đạo người Bosnia, cũng như tình huống Silva định ập vào đá bồi.
- Phút 14, Man City thay người. Vết đau có vẻ nặng và Aguero được cáng khỏi sân. Người vào thay anh là Edin Dzeko, chứ không phải Balotelli.
- Phút thứ tám, Aguero bị đau sau tình huống hậu vệ khách Clyne tắc bóng dữ dội. Chân sút của Man City nhăn nhó ôm đầu gối chân phải với bộ dạng đau đớn. Ngoài sân, Balotelli đã nhận chỉ đạo khởi động để sẵn sàng vào thay.
- Phút thứ năm, Southampton dường như không hề e sợ khi phải đối mặt với nhà ĐVKĐ ngay trận ra quân. Các pha lên bóng của hai biên của đội Á quân giải Hạng nhất thường xuyên khiến Man City phải đối phó chật vật.
- Phút thứ hai, Jack Rodwell nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng với pha can thiệp kịp thời, cản Lallana sau khi cầu thủ chạy cánh trái của Southampton đã vượt qua Kompany.
- Hiệp một bắt đầu, Man City là phía giao bóng.
Jack Rodwell có một chút vấn đề ở gân kheo, nhưng do Barry vẫn ngồi ngoài, De Jong không đạt yêu cầu về phong độ, nên HLV Mancini vẫn quyết định xếp tân binh vừa đến từ Everton đá chính cùng Yaya Toure đá ở giữa sân. Trên hàng công, Tevez cùng Silva và Nasri hỗ trợ Aguero đá cắm.
Bên phía Southampton, chân sút chủ lực của họ trong hành trình thăng hạng ở giải Hạng nhất mùa trước Ricky Lambert ngồi dự bị, nhường chỗ cho Guly do Prado đá cạnh Jay Rodriguez và Puncheon trên hàng công. Ở giữa sân, HLV Nigel Atkins quyết định trao suất đá chính cho tiền vệ 17 tuổi Ward-Prowse, chứ không phải tân binh Steven Davis.
Đội hình xuất phát:
Man City (4-2-3-1): Hart - Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy - Yaya Toure, Rodwell - Nasri, Tevez, Silva - Aguero
Southampton (4-3-3): Davis - Clyne, Hooiveld, Fonte, Fox - Schneiderlin, Ward-Prowse, Lallana - Puncheon, Guly, Rodriguez
Phương Minh