Theo các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175, người này đột ngột đau đầu, méo mặt, yếu và mất cảm giác nửa người trái, huyết áp cao, được tàu cá đưa vào Bệnh xá đảo Sinh Tồn cấp cứu. Y bác sĩ bệnh xá hội chẩn trực tuyến với bác sĩ Bệnh viện Quân y 175, chẩn đoán bệnh nhân đột quỵ não, có dấu hiệu phù não tiến triển, nguy hiểm tính mạng.
Một đội cấp cứu đường hàng không được thành lập để đưa bác sĩ 175 ra Trường Sa hỗ trợ cứu người.
![Y bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ đưa bệnh nhân từ đảo Sinh Tồn lên trực thăng để về đất liền. Ảnh: Bệnh viện cung cấp](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2022/12/15/CCTS-6-4140-1671064866.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Xzo-trKAX3_HKLEWFBD-YA)
Bệnh nhân được đưa từ Bệnh xá đảo Sinh Tồn lên trực thăng để về đất liền. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Binh đoàn 18 điều trực thăng đưa tổ cấp cứu ra đảo Sinh Tồn sáng 14/12. Thượng úy, bác sĩ Nguyễn Cảnh Chung, Khoa Hồi sức Tích cực, trưởng tổ cấp cứu, khám cho bệnh nhân và quyết định đưa về đất liền điều trị. Quá trình vận chuyển gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết xấu, mưa giông.
"Bệnh nhân đột quỵ cấp có thể bị tác động không tốt trong quá trình bay khi thời tiết xấu như rung xóc, tiếng ồn, say máy bay", bác sĩ Chung chia sẻ và cho biết tổ cấp cứu đã cố định tư thế người bệnh để thuận tiện cho quá trình di chuyển, hạn chế tổn thương tác động lên não.
Bệnh nhân an toàn về Bệnh viện Quân y 175 sáng cùng ngày, được tiếp nhận vào khoa Cấp cứu can thiệp đột quỵ ngay.
![Y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 đưa bệnh nhân xuống khoa cấp cứu sau khi trực thăng hạ cánh trên sân đỗ Viện Chấn thương Chỉnh hình. Ảnh: Bệnh viện cung cấp](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2022/12/15/CCTS-9-9769-1671064866.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=DXorgHoH-aTr3mIUC21NrQ)
Y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 đưa bệnh nhân xuống khoa cấp cứu sau khi trực thăng hạ cánh trên sân đỗ Viện Chấn thương Chỉnh hình. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Lê Phương