Chủ nhật, 16/6/2024
Thứ năm, 23/4/2015, 13:38 (GMT+7)

Trực thăng không biết bay

Một người đàn ông ở Trung Quốc dành 5 năm để chế tạo bản sao của một chiếc trực thăng, nhưng nó không thể bay như phương tiện thông thường.

Yuan Jingying là kỹ sư nghỉ hưu, hiện sống ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Trong 5 năm qua, ông đã chế tạo bản sao một chiếc máy bay trực thăng và gọi nó là "Chinese Dream" (Giấc mơ Trung Hoa).

Giấc mơ của ông Yuan được tạo nên từ lòng quyết tâm, sự kiên trì và vật liệu chính là gỗ.

Phương tiện do ông Yuan chế tạo có chiều dài 12,5 m, cao 2,8 m, nhưng khác biệt lớn nhất so với một chiếc trực thăng thông thường là không thể cất cánh. Khi điều khiển trên đường phố, ông Yuan cho biết nó có thể đạt vận tốc tối đa 75 km/h.

Bản sao trực thăng trông giống một sản phẩm đồ chơi làm bằng tay, nhưng trên thực tế nó được điểu khiển bằng máy tính và có hệ thống điều hòa không khí.

Phần buồng lái phía sau có kích thước tương đương một chiếc xe moóc nhỏ, hơi giống với nhà gỗ nhỏ trên núi hay phòng tắm hơi.

Ông Yuan hy vọng có thể sử dụng phương tiện này để đưa cháu trai đi học và đưa mẹ đi du lịch khắp Trung Quốc.

Ông Yuan ngồi trong buồng điều khiển của chiếc xe.

Anh Hoàng (Theo Shanghaiist)