From: van
Sent: Sunday, June 22, 2008 10:22 AM
Subject: Gui toa soan: Sinh con ra roi bo mac chung la nguoi me toi loi chi Truc a!
Chị Trúc thân mến!
Em có lẽ chỉ bằng tuổi em gái của chị, em mới có một con gái, cháu được 3 tuổi. Em cũng trội hơn chồng nhiều mặt nhưng là những mặt trái ngược với chị: xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn, thông minh và linh hoạt hơn. Tiền kiếm được của em chỉ ở mức trung bình, em cũng không muốn chứng tỏ sự thành công của mình trong công việc mà chủ yếu em muốn dành nhiều thời gian cho gia đình và con cái.
Thực sự khi lấy chồng, em cũng so sánh anh ấy với rất nhiều người đàn ông và vẫn quyết định lấy anh ấy, vì em cảm thấy ở anh có sự bình yên. Gia đình em ở mức trung bình, hai vợ chồng cùng là công chức nhà nước, không có gì nổi bật lắm. Ngoài công việc và gia đình em cũng tham gia nhiều hoạt động xã hôi, học thêm ngoại ngữ, học nấu ăn… Môi trường của em tiếp xúc với nhiều hạng người đàn ông, nhiều người chỉ một lần tiếp xúc với em đã rất quyến luyến, họ nhắn tin, gọi điện tìm cách gặp gỡ.
Thực sự trong xã hội ngày nay “mối tình công sở” đang là “mốt” được ưa chuộng nhất. Bởi vì sao? Bởi vì cả hai sẽ không làm ảnh hưởng đến gia đình của nhau, chỉ có những phút “ngoài chồng ngoài vợ” thư giãn bên nhau. Bản chất vấn đề ở chỗ ấy. Vậy nếu bây giờ chị đặt vị trí chị là chồng của chị, chị sẽ cảm thấy gì khi biết có bồ.
Sẽ có rất nhiều cảm giác nhưng có lẽ đầu tiên là cảm giác ghê tởm vì bị phản bội. Người vợ/người chồng mình tin tưởng có những phút giây đê mê vì dục vọng trong tay người tình như những con thiêu thân! Trong 100 cuộc ngoại tình thì 99,9% là vì dục vọng, ban đầu họ nguỵ biện là do cần người tâm sự, chia sẻ trong cuộc sống,nhưng rồi vẫn ngã vào vòng tay nhau.
Chị hãy đặt mình vào vị trí con trai của chị đi. Với tiện nghi đầy đủ vật chất cùng với sự giúp đỡ của bố mẹ chưa chắc các con của chị đã nên người (có rất nhiều tấm gương con của những người nổi tiếng đó). Đứa trẻ sống trong gia đình bất hoà “kiểu hiện đại” sẽ khó mà xoá hết được những vết hằn trong tâm hồn mình.
Còn nữa, chị nghĩ người đàn ông chưa vợ ấy sẽ kết hôn với chị, chị nock-out người bạn gái sống chung với anh ta dù cô ấy tre đẹp hơn chị? Em thực sự trong xã hội mọi người nghĩ gì về sự chung đụng thể xác một cách bừa bãi như thế, có rất nhiều hiểm hoạ về bệnh tật đang rình rập chúng ta. Hãy dừng lại đi trước khi quá muộn.
Khuyên chị hãy lấy lại cân bằng trong cuộc sống, hãy đững tạo ra thêm xã hội những đứa con hư, những tấm gương xấu.